Những bông hồng cài áo cho mùa Vu lan thêm đậm đà tình nghĩa

22:10 | 24/08/2023
TTTĐ - Đã thành thông lệ, nghi lễ "Bông hồng cài áo" là một là một hoạt động không thể thiếu tại chương trình "Ơn nghĩa sinh thành". Năm nay, đáp ứng mong mỏi của khán giả, hàng ngàn bông hồng được gài lên ngực trái mọi người thể hiện sự trân trọng của Ban Tổ chức với các vị khách quý của mình.
Mùa Vu lan nghĩ về chữ hiếu "Ơn nghĩa sinh thành" - Mang âm nhạc "kích hoạt" lòng biết ơn vô bờ mỗi mùa Vu Lan về Chuỗi hoạt động tri ân của báo Tuổi trẻ Thủ đô mùa Vu lan 2023
Những bông hồng cài áo cho mùa Vu lan thêm đậm đà tình nghĩa

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội xúc động với nghi lễ "Bông hồng cài áo" tại chương trình "Ơn nghĩa sinh thành" 2023

Xuất phát từ bài thơ của thiền sư Thích Nhất Hạnh, nghi lễ "Bông hồng cài áo" đã phổ biến trong mỗi mùa Vu lan. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng điều này lại mang đến ý nghĩa lớn lao. Đó là sự đánh dấu chúng ta đi qua một mùa hiếu hạnh như thế nào trong cuộc đời.

Những bông hồng cài áo cho mùa Vu lan thêm đậm đà tình nghĩa
Nghi lễ "Bông hồng cài áo" đầy xúc động

Không gian sảnh Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô tràn ngập hoa hồng, biểu tượng cho tiết báo hiếu, nơi mỗi người đều trùng xuống với những cảm xúc rất tha thiết khi nhớ về người sinh thành, dưỡng dục chúng ta nên người.

Bên cạnh đó, hàng ngàn bông hồng cài lên ngực áo là hàng ngàn sự xúc động của khán giả khi đến với chương trình.

Những bông hồng cài áo cho mùa Vu lan thêm đậm đà tình nghĩa

Chị Diệu Linh (Long Biên, Hà Nội) đến cùng với mẹ, chị rưng rưng nước mắt khi còn được nắm chặt tay mẹ trong mùa Vu lan năm nay.

Còn anh Hoàng Hải không giấu được những giọt nước mắt khi đây là mùa thứ hai anh không còn được cất tiếng gọi mẹ, gọi cha. Anh tâm sự mỗi lần trở về ngôi nhà xưa thấy vắng vẻ, quạnh hiu, hình bóng cha mẹ như còn đây mà không thể chạm đến được, thật không có nỗi đau nào xa xót bằng.

Những bông hồng cài áo cho mùa Vu lan thêm đậm đà tình nghĩa

Tất cả khán giả đều cảm nhận được sâu sắc hơn ý nghĩa của chương trình.

Những ánh mắt, nụ cười thể hiện niềm hạnh phúc được có mẹ, có cha trên cõi đời này.

undefined

Nỗi ngậm ngùi dâng trào nơi đáy mắt của người đã không còn may mắn được sống trong tình yêu thương của mẹ cha cũng được an ủi, xoa dịu bởi sự đồng cảm, sẻ chia của những bàn tay trân trọng gài hoa nơi ngực áo.

Những bông hồng cài áo cho mùa Vu lan thêm đậm đà tình nghĩa

Tất cả làm nên một hành trình lắng đọng hơn, xúc động hơn, chạm đến trái tim của khán giả để họ bước chân vào thưởng thức nghệ thuật với tâm thế đầy đón đợi và đồng cảm.

Ngọc Hân, ảnh: Nhóm PV

Bản quyền thuộc http://www.tuoitrethudo.vn/