Dở khóc, dở cười với những hình ảnh, câu chuyện của "khối nghỉ hè"
Cha mẹ vơi nỗi lo mỗi khi hè đến Để kỳ nghỉ hè của trẻ vừa bổ ích và an toàn... |
Những “phát minh” khiến cả nhà náo loạn
Vừa tạm biệt năm học, các “thiên thần nhỏ” lập tức biến hình thành những “nghệ sĩ tự do” chính hiệu. Không còn tiết học, không còn tiếng trống trường, kỳ nghỉ hè trở thành sân khấu khổng lồ để các em trình diễn trí tưởng tượng phong phú và năng lượng vô tận – từ dễ thương, lém lỉnh đến… náo loạn.
Ngay từ đầu tháng 6, nhiều tài khoản mạng xã hội đã đăng tải những hình ảnh và video ghi lại những trò nghịch ngợm “có một không hai” của “khối nghỉ hè”. Có bé dùng phấn viết bảng để… lau bàn học cho sạch sẽ hơn, có em lại kéo chăn dựng lều trại giữa phòng khách như đang cắm trại trong rừng, thậm chí có “nhân vật chính” mạnh dạn bày trò chơi với cả... bàn thờ ông Thần Tài khiến cả nhà thót tim.
![]() |
Không bảng điểm, không bài kiểm tra, chỉ có những trò nghịch “bá đạo” khiến phụ huynh dở khóc, dở cười |
“Chưa hết tuần đầu hè mà tôi đã cảm giác cần ký đơn cho con quay lại trường ngay lập tức!” – chị Mai Hương (Hà Nội) than thở, sau khi cậu con trai lớp 1 tổ chức buổi biểu diễn “nhạc cụ dân dụng” với nắp nồi và chảo vào lúc... 11 giờ đêm.
Sáng tạo của trẻ em thì không có giới hạn nhưng giới hạn chịu đựng của người lớn lại có. Một đoạn clip đang lan truyền trên TikTok cho thấy hai cậu bé trèo hẳn lên lưng ông nội “đấm lưng bằng chân” như một kiểu massage. Người xem thì cười nghiêng ngả, còn người trong cuộc chỉ biết bất lực nhìn…
Trên Facebook, có phụ huynh còn đăng loạt ảnh “tiến hóa” của căn nhà trước – trong – sau khi con ở nhà 3 ngày: từ gọn gàng sạch sẽ thành… “bãi chiến trường”. Phòng khách biến thành sân khấu nhảy, nhà bếp thành xưởng nấu ăn và nhà vệ sinh trở thành... phòng thí nghiệm bong bóng xà phòng.
Không ít cha mẹ đành "gửi gắm" các em về quê cho ông bà “giải cứu”. Tuy nhiên tại quê nhà, khối nghỉ hè tiếp tục tạo sóng. Ông Trần Văn Hưu (Phúc Thọ, Hà Nội) cười như mếu kể: “Cháu tôi về mới ba hôm mà đã đốt cháy đống rơm sau vườn, rồi lấy ống hút nối lại để tập thở dưới nước trong cái chậu lớn. Nó bảo đang thực hành làm thợ lặn.”
![]() |
Dù kỳ nghỉ hè mới chỉ bắt đầu nhưng nhiều ông bà, cha mẹ đã đau đầu trước những trò nghịch ngợm của "khối nghỉ hè" |
Có ông bà thì chỉ còn biết thở dài: “Nghỉ hè của tụi nhỏ là mùa tăng xông của tụi già.” Ông Hưu kể thêm trong tiếng cười bất lực: “Tôi phải gọi điện cho con, bảo: Mấy đứa đi làm thì tranh thủ đón lũ nhỏ về, cho nó đi học thêm cái gì cũng được, tao trả tiền! Chứ nghỉ kiểu này chắc tao nhập viện.”
Cư dân mạng gọi vui hiện tượng này là “Khối nghỉ hè tấn công khối nghỉ hưu” – một chiến dịch thần tốc khiến các ông bà vốn sinh hoạt điều độ, yên tĩnh phải cập nhật lại... lịch sinh hoạt, giờ ngủ.
![]() |
Cư dân mạng bất ngờ và cũng có phần thích thú với những trò nghịch ngợm của lứa tuổi “vô lo vô nghĩ” |
Tuy nhiên sau tất cả tiếng ồn, sự lộn xộn và những cái lắc đầu bất lực, những kỳ nghỉ như thế lại vô tình mang đến điều mà các thế hệ không dễ có được: sự gần gũi và kết nối. Những đứa trẻ thành thật gọi ông bà là “đồng đội nghỉ hè”, còn các cụ – dù mệt nhưng đầy tình cảm – lại thấy vui, ấm lòng khi tiếng cười con cháu vang khắp nhà.
Nghịch cũng là học, miễn sao an toàn và có định hướng
Dưới góc nhìn của nhiều chuyên gia, những trò nghịch ấy không hẳn là xấu nhưng người lớn cần biết cách dạy để con trẻ hiểu được vấn đề. ThS. Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững chia sẻ: “Trẻ em được nghỉ hè, làm gì trong thời gian này luôn là việc mà các bậc cha mẹ phải đau đầu hoặc mất nhiều thời gian suy nghĩ, lập kế hoạch để tạo nên một mùa hè bổ ích, an toàn cho con”.
![]() |
Ths. Nguyễn Phương Linh - Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý phát triển bền vững |
Theo bà Linh, không ít gia đình rơi vào cảnh “bất lực” trong việc quản lý con cái vì trong khi trẻ được nghỉ, cha mẹ vẫn phải đi làm, không thể ở nhà trông nom. Chính vì vậy, kỳ nghỉ hè – dù lặp lại hàng năm – vẫn luôn là một thử thách cần sự chuẩn bị từ sớm.
Nhiều nhà giáo dục cho rằng, kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian vàng để giúp trẻ phát triển toàn diện nếu cha mẹ tổ chức và định hướng đúng cách. Nghỉ hè là cơ hội để trẻ hồi phục năng lượng sau một năm học tập, phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng xã hội, tư duy độc lập, gắn kết tình cảm gia đình… Vì vậy cha mẹ hãy lên kế hoạch cùng con thay vì quyết định hộ chúng. Bên cạnh đó, phụ huynh hãy gợi lý lịch hè cân bằng cho con vừa học tập nhẹ nhàng vừa hoạt động thể chất, trải nghiệm, nghỉ ngơi… Trong dịp nghỉ hè, cha mẹ nên rèn kỹ năng sống thay vì chú trọng học kiến thức. Đặc biệt, gia đình cần kiểm soát thiết bị điện tử một cách linh hoạt, dành thời gian bên con.
Dù bận rộn nhưng chị Lê Ngọc Anh (Cổ Loa, Đông Anh) vẫn cố gắng chia nhỏ ngày hè thành các “phiên học vui vẻ” cho bé. “Trước khi mình đi làm sẽ cho cháu tập thể dục, chuẩn bị sẵn đồ chơi khi ở nhà với ông bà, chiều về sẽ đưa con đi bơi, thả diều. Không cần đắt đỏ, chỉ cần bố mẹ cùng chơi là con đã vui rồi,” chị Ngọc Anh nói.
Kỳ nghỉ hè là lúc những trò nghịch dở khóc dở cười sẽ trở thành ký ức tuổi thơ không thể thay thế. Mỗi “tác phẩm phá hoại”, mỗi trò chơi kỳ quặc hôm nay có thể sẽ là chuyện cười năm sau – khi con lớn lên, bố mẹ sẽ nhìn lại bằng sự hài hước và yêu thương.
![]() |
Dẫu mệt, dẫu bừa bộn nhưng nếu được chọn giữa một mùa hè chăm chăm vào điện thoại và một mùa hè được khám phá, đầy tiếng cười, nhiều phụ huynh sẽ chọn cách... chấp nhận hơi lộn xộn một chút, để con được sống đúng lứa tuổi.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Kỳ thủ nhí chinh phục đấu trường cờ vua bằng tài năng, đam mê

Tuổi trẻ Bình Thuận xung kích, đồng hành cùng sĩ tử mùa thi 2025

Hơn 1.000 chiến sĩ Công an Hà Nội hiến những giọt máu nghĩa tình

Hơn 4.000 tình nguyện viên “tiếp sức” thí sinh thi vào lớp 10

Phát động Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2025

Đoàn viên, thanh niên thay đổi tư duy, hành động, thích nghi thời đại

Thắp sáng ước mơ của những học trò hoàn cảnh khó khăn

Những mùa hè yêu thương của học trò vùng khó khăn

Tuổi trẻ Thủ đô bùng nổ trong mùa hè chuyển đổi số
