Tag

Khuê - nhìn lại để đi tới…

Điện ảnh 01/02/2022 10:10
aa
TTTĐ - Một mùa xuân mới về gợi mở biết bao dự định mới cho tất cả mọi người. Với ca sĩ “Chuồn chuồn ớt” Ngọc Khuê, đó là một chuỗi những hoạt động mang tên chính cô, mà tôi gọi đó chính là “Nhìn lại để đi tới?”.
Ngọc Khuê tích cực hưởng ứng thu âm bản Quốc ca dành cho cộng đồng Dự án “Khuê” - màu sắc mới của âm nhạc Việt Nam Ca sĩ Ngọc Khuê miệt mài những hành trình hoạt động vì cộng đồng để “giọt sương” tình người vẫn “bay lên” Ca sĩ Ngọc Khuê và những kỉ niệm đầy xúc động với ngôi trường THPT Nguyễn Gia Thiều Trung thu đến sớm với nữ ca sĩ “Chuồn chuồn ớt” Ngọc Khuê
Khuê - nhìn lại để đi tới…
Khuê - nhìn lại để đi tới…

Lạ mà quen, quen mà lạ

Gặp Khuê bây giờ, cái nhí nhảnh, đáo để lại càng như mật ong, sánh hơn, sắc hơn. Năm tháng dường như chẳng lưu dấu gì trên người đàn bà có cả thanh lẫn sắc mà dường như càng khiến thanh ấy, sắc ấy đằm thắm hơn, từng trải hơn nhưng cũng nảy nở hơn, trọn vẹn hơn. Có lẽ bởi thế mà “Khuê - Nhìn lại” chính là để cô kỉ niệm 18 năm bước chân vào nghiệp ca hát, cũng là để nói với cuộc đời (hay nhủ với chính mình): Mãi là tuổi 18+ thôi nhé.

Khuê - nhìn lại để đi tới…
Ca sĩ Ngọc Khuê

Khuê nay có gì khác với Khuê của 18 năm về trước? Đầu tiên phải kể đến album “Khuê - Nhìn lại”. Vẫn là những ca khúc ấy, những ca khúc do Lê Minh Sơn, Nguyễn Vĩnh Tiến sáng tác, gắn liền với tên tuổi của Ngọc Khuê như “Chuồn chuồn ớt,” “Cặp ba lá,” “Bà tôi”… nhưng lần này sẽ được “hiện đại hóa” khi khoác lên một tấm áo mới với sự hiện diện của âm thanh điện tử và kỹ xảo 5D đặc biệt dành cho những dàn âm thanh khủng.

Khuê - nhìn lại để đi tới…

Chính vì thế, người nghe sẽ như gặp lại một Khuê quen thuộc nhưng cũng vô cùng mới mẻ. Trong chất nhạc dân gian đương đại kết hợp với nhạc điện tử, tiếng chuồn chuồn đập cánh sẽ chạy từ tai trái sang tai phải, tiếng hát lúc thì ở trước mặt, lúc ở trên cao, lúc lại ở phía sau người nghe chắc chắn sẽ đưa khán giả đến những cung bậc cảm xúc lạ lạ quen quen đầy phần khích.

Khuê - nhìn lại để đi tới…

“Với âm nhạc đương đại tôi luôn muốn nó tồn tại song song với di sản văn hóa kế thừa từ quá khứ. Vì vậy khi sử dụng nhạc cụ điện tử cho dự án này, tôi càng muốn mở rộng khái niệm “dân gian đương đại”... Với cách làm mới, từ hòa âm, cho tới sự lựa chọn âm thanh điện tử cho những ca từ đã đi vào năm tháng, hiện tại và quá khứ đan xen len lỏi trong từng nốt nhạc, trong từng nhạc cụ. Tôi muốn viết tiếp một trang mới, một không gian âm nhạc mà ở đó chúng ta “nhìn” và cảm nhận thấy từng hình ảnh được “vẽ” bằng âm thanh, một sự giao thoa của văn hóa Á - Âu đầy tinh tế”, Ngọc Khuê nói.

Khuê - nhìn lại để đi tới…

Về sự trở lại lần này, Ngọc Khuê nhiều lần nhắc tới và nhấn mạnh đến vai trò của nhà sản xuất âm nhạc Huy Ngô, một người chuyên về nhạc điện tử. Cô cho biết, chất phiêu và đầy ngẫu hứng của Huy Ngô sẽ mang đến những bản phối đa dạng từ chill-out, cinematic cho tới jazz… mà ở đó, chất giọng đặc biệt của Khuê như cánh chuồn chuồn tha hồ bay bổng chao lượn.

Khuê - nhìn lại để đi tới…

Dự án âm nhạc mới, theo cô ca sĩ “Bà tôi” bật mí sẽ có nhiều điểm đặc biệt, trước hết đó là những sản phẩm âm nhạc hoàn hảo được ghi trên đĩa than…

Ca sĩ, nhạc sĩ, thạc sĩ, giảng viên và còn gì nữa…

Như một cành đào nén nhựa qua đông tàn, xuân đến, Ngọc Khuê quay trở lại bừng nở rạng rỡ và cuồng đắm. Nhiều người cứ ngỡ Ngọc Khuê chỉ là một ca sĩ nổi tiếng với nũng nịu, đong đưa, mắt liếc, tay múa trên sân khấu hay một giảng viên miệt mài với những giờ truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức cho sinh viên.

Khuê - nhìn lại để đi tới…

Quả đúng như vậy, Ngọc Khuê cho hay cô đã hoàn thành bằng thạc sĩ năm 2008, từ đó tới nay cô là giảng viên thanh nhạc của trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Trong suốt quá trình công tác của mình, cô đã viết giáo trình và nhiều đề tài nghiên cứu khoa học. Dịch bệnh ập đến, cuộc sống, công việc ít nhiều bị ảnh hưởng nhưng đó cũng là lúc Khuê dừng lại để thai nghén các ý tưởng và đến giờ này thì… bung cánh.

Sang năm 2022, Ngọc Khuê sẽ tiếp tục cho khán giả yêu quý của mình thấy, cô còn tiềm ẩn nhiều điều vô cùng bất ngờ và lý thú.

Khuê - nhìn lại để đi tới…

“Trong thời gian giãn cách xã hội 2 năm trở lại đây, tôi có sáng tác thêm nhiều nhạc phẩm với những đề tài khác nhau, từ tình yêu gia đình, tình yêu đôi lứa, tình thầy trò, rồi cả những đề tài về xã hội, những trẻ em lang thang cơ nhỡ, những mảnh đời bất hạnh… Âm nhạc luôn bên tôi và như một phần không thể thiếu. Chắc hẳn mọi người sẽ lạ lẫm với hình ảnh mới của tôi. Tôi khá chậm và trầm nhưng không có nghĩa là tôi không nổi loạn trong âm nhạc”, Ngọc Khuê tâm sự.

Khuê - nhìn lại để đi tới…
Khuê - nhìn lại để đi tới…

Hẳn vậy, âm nhạc đã là máu thịt của người đàn bà sinh ra để cống hiến cho âm nhạc. Chính vì thế, ngay cả những sáng tác của Ngọc Khuê cũng mang đậm “chất Khuê”, đỏng đảnh, nhí nhảnh, đáo để mà sâu lắng nhưng cũng đầy bí mật, đầy bất ngờ khiến người nghe kinh ngạc và vỡ òa cảm xúc.

Như Ngọc Khuê chia sẻ tận đáy lòng mình: “Đại dịch COVID-19 gây mất mát tổn thất cho nhiều người. Tôi cảm thấy may mắn khi vẫn được sống với đam mê âm nhạc, vẫn được ngồi trò chuyện cùng mọi người và được gửi đến khán giả trân quý những thông điệp tích cực qua nhiều tác phẩm tôi viết; Để chúng ta có một động lực xây dựng tương lai phía trước”.

Khuê - nhìn lại để đi tới…

Cái sự “Nhìn lại” của Khuê như một cú lùi lấy đà để vọt xa đầy năng lượng và bứt phá…

Đọc thêm

Đà Nẵng: Lần đầu chiếu phim lịch sử bằng 3D Mapping ngoài trời Điện ảnh

Đà Nẵng: Lần đầu chiếu phim lịch sử bằng 3D Mapping ngoài trời

TTTĐ - Lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức chiếu phim 3D Mapping ngoài trời giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của thành phố xuyên suốt qua các giai đoạn lịch sử, tại mặt tiền tòa nhà Bảo tàng Đà Nẵng.
Cái kết trong phiên bản đặc biệt "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" Nhịp sống phương Nam

Cái kết trong phiên bản đặc biệt "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối"

TTTĐ - Tại buổi giao lưu với đoàn làm phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" đã tiết lộ thêm về cái kết trong phiên bản đặc biệt cũng như giải đáp nhiều thắc mắc của khán giả xung quanh bộ phim về lịch sử được trình chiếu nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.
TP Hồ Chí Minh: Âm vang đại thắng mùa Xuân 1975 Điện ảnh

TP Hồ Chí Minh: Âm vang đại thắng mùa Xuân 1975

TTTĐ - Tối 26/3, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TP Hồ Chí Minh), Viện Phim Việt Nam phối hợp Sở Văn hoá - Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm "Âm vang Đại thắng mùa Xuân 1975".
"Chiếc kén" - cơ hội kết nối điện ảnh Việt Nam và quốc tế Điện ảnh

"Chiếc kén" - cơ hội kết nối điện ảnh Việt Nam và quốc tế

TTTĐ - "Chiếc kén" - bộ phim do đạo diễn Jordan Schulz cầm trịch, với sự phối hợp sản xuất giữa TNA Entertainment và các đối tác quốc tế hứa hẹn là một tác phẩm nghệ thuật giàu cảm xúc và hình ảnh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đưa điện ảnh Việt vươn ra thế giới.
Tổ chức chiếu phim kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam Điện ảnh

Tổ chức chiếu phim kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam

TTTĐ - TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các hoạt động chiếu phim cộng đồng, giao lưu đoàn làm phim nhân dịp kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam.
H’Hen Niê cùng chồng mới cưới ngồi công nông tại Hà Nội Điện ảnh

H’Hen Niê cùng chồng mới cưới ngồi công nông tại Hà Nội

TTTĐ - Tại lễ công bố Đại sứ thảnh thơi của dịch vụ đặt phòng Lalago tại Hà Nội chiều 14/4, Hoa hậu H’Hen Niê gây tò mò khi xuất hiện rạng rỡ cùng chồng mới cưới trên chiếc công nông bày tại sự kiện.
Dàn diễn viên tăng tốc luyện tập cho phim "Chrysalis - Chiếc kén" Điện ảnh

Dàn diễn viên tăng tốc luyện tập cho phim "Chrysalis - Chiếc kén"

TTTĐ - Giữa không khí náo nhiệt của phim trường "Chrysalis - Chiếc kén'', có một góc nhỏ ấm áp nơi ba thế hệ nghệ sĩ cùng nhau luyện tập, sẻ chia và kết nối. Đó là hình ảnh của nghệ sĩ gạo cội Kiều Chinh, diễn viên - nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh và diễn viên nhí tài năng Uy Nhân. Họ là 3 bà cháu trên màn ảnh nhưng cũng dần trở thành một gia đình nhỏ đầy cảm xúc phía sau ống kính.
Thêm yêu nước qua tác phẩm điện ảnh “Địa đạo” Điện ảnh

Thêm yêu nước qua tác phẩm điện ảnh “Địa đạo”

TTTĐ - Đến chiều 9/4, doanh thu bộ phim "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối" đã vượt mốc 90 tỷ đồng và hiện vẫn đang dẫn đầu phòng vé Việt. Đặc biệt là bộ phim thu hút đông đảo giới trẻ trong khi hàng loạt bom tấn ngoại chiếm sóng phòng vé. Điều đó cho thấy người trẻ ngày càng quan tâm đến lịch sử của dân tộc thông qua những tác phẩm nghệ thuật có sức hút.
'Địa đạo' thu 20 tỷ đồng trong một ngày, kỷ lục chưa từng có Giải trí

'Địa đạo' thu 20 tỷ đồng trong một ngày, kỷ lục chưa từng có

"Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" (Địa đạo) thu gần 20 tỷ đồng trong ngày nghỉ giỗ tổ Hùng Vương. Đây là cột mốc chưa từng có, đồng thời mở đường cho tác phẩm của Bùi Thạc Chuyên thu 100 tỷ đồng sau chưa đầy một tuần.
Phim “Bác sĩ tha hương” - nỗi niềm người Việt xa xứ Điện ảnh

Phim “Bác sĩ tha hương” - nỗi niềm người Việt xa xứ

TTTĐ - Phim “Bác sĩ tha hương” (The Outlaw Doctor) trên K+ mang đến câu chuyện chân thật về những phận người nhập cư lênh đênh nơi đất khách quê người. Chuyện phim đan xen giữa drama y khoa nghẹt thở và những góc khuất đời thường đầy xúc cảm, khiến trái tim khán giả không ngừng thổn thức.
Xem thêm