Chiến sĩ công an lặng lẽ hiến máu 57 lần
Thanh niên Hoàn Kiếm hiến giọt máu đào, trao niềm hy vọng Hiến máu cứu người, lan tỏa tinh thần cống hiến vì cộng đồng Hơn 1.000 chiến sĩ Công an Hà Nội hiến những giọt máu nghĩa tình |
Mỗi giọt máu - một cuộc đời
Anh Nguyễn Xuân Trường không phát biểu dài nhưng từng lời anh nói lại chạm tới trái tim hàng trăm người có mặt. Không phải bởi chức vụ, càng không phải bởi những lời hoa mỹ, mà chính vì con người ấy đã thật sự sống trọn với nghĩa tình từ những việc bình dị nhất, hiến máu cứu người.
“Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, anh Trường nhắc và nhấn mạnh câu nói ấy với sự chân thành giản dị. Bởi với anh, đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là một lý tưởng sống.
![]() |
Anh Nguyễn Xuân Trường, cán bộ Công an phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ tại lễ phát động Hành trình "Giọt máu nghĩa tình" năm 2025 |
Kể từ lần đầu tiên hiến máu với tâm trạng hồi hộp của một người trẻ, đến nay, anh Trường đã có 57 lần hiến máu tình nguyện. Con số ấy không dừng lại ở lòng can đảm, mà là cả một hành trình sống đầy nhân ái. Anh coi mỗi lần hiến máu là “một hành trình”, là cơ hội được thắp lên hy vọng cho những người đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Chia sẻ tại chương trình, anh xúc động nhớ lại cảm giác lần đầu: “Tôi hồi hộp nhưng trong lòng lại trào lên một niềm tự hào khó tả, vì biết rằng giọt máu của mình có thể đang tiếp thêm sự sống cho một ai đó”.
Từ cảm xúc ban đầu ấy, việc hiến máu với anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Giữa bao bộn bề công việc và trách nhiệm của một chiến sĩ công an, anh vẫn luôn sắp xếp để tham gia mỗi đợt vận động hiến máu. “Không biết từ bao giờ, việc ấy đã như một thói quen, một trách nhiệm và hơn cả, là niềm hạnh phúc lớn lao”, anh chia sẻ.
![]() |
Anh Trường được tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu |
Người truyền cảm hứng
Không chỉ dừng lại ở hành động cá nhân, anh Trường còn trở thành người truyền cảm hứng cho đồng đội, người dân và cả những cổ động viên yêu mến lực lượng Công an Hà Nội. Từ những hành động lặng thầm, anh đã góp phần tạo nên làn sóng tích cực lan tỏa trong cộng đồng.
Anh cho biết, Hành trình “Giọt máu nghĩa tình” không phải của riêng anh, mà là câu chuyện của toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô. Họ không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, mà còn góp phần cứu sống những sinh mạng đang cần máu từng ngày.
Không khó để bắt gặp hình ảnh các đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ trẻ trong sắc phục Công an có mặt tại các điểm hiến máu trên địa bàn Hà Nội và rất nhiều trong số đó là do được truyền cảm hứng từ những người như anh Trường.
![]() |
Anh Trường là một chiến sĩ giữa đời thường, một người truyền lửa yêu thương thầm lặng |
Không chỉ là người chiến sĩ trong công việc, Nguyễn Xuân Trường còn là hình ảnh của người cán bộ “vì dân phục vụ” đúng nghĩa. Từng bước chân, từng ca trực, hay cả những lần vận động hiến máu đến từng người, tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm.
Anh Trường từng nói: “Làm công an là bảo vệ bình yên cho Nhân dân. Còn hiến máu là trao sự sống cho người cần. Dù ở vai nào, tôi cũng mong mình không đứng ngoài những điều tốt đẹp”.
Thực tế đã chứng minh điều đó. Năm nay, việc anh được vinh danh là một trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc không chỉ là sự ghi nhận cá nhân, mà là sự tri ân dành cho một biểu tượng đẹp giữa đời thường.
Cam kết từ trái tim
Khép lại bài phát biểu trong chương trình phát động, anh Trường gửi gắm một thông điệp giản dị mà mạnh mẽ: “Tôi cùng đồng đội cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng phong trào hiến máu tình nguyện, không chỉ bằng hành động, mà còn bằng việc vận động, truyền cảm hứng để hành trình ngày càng lan tỏa, thắp sáng niềm tin, hy vọng và tình yêu thương trong xã hội”.
![]() |
Người chiến sĩ công an này đã lặng lẽ hiến máu 57 lần và vẫn còn tiếp tục hành trình chia sẻ những giọt máu nghĩa tình |
Trong một thời đại mà người trẻ đôi khi hoang mang giữa những lựa chọn và giá trị sống, hình ảnh một chiến sĩ công an lặng lẽ cho đi 57 lần máu của mình, chính là lời nhắn nhủ sâu sắc nhất về lòng nhân ái, về ý nghĩa của sự sống để yêu thương và cống hiến.
Anh Nguyễn Xuân Trường, một chiến sĩ giữa đời thường, một người truyền lửa thầm lặng và là minh chứng rõ ràng rằng, anh hùng không nhất thiết phải làm điều phi thường, mà là người làm điều tốt một cách kiên trì và không ngừng nghỉ.
Theo lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, không chỉ là nhiệm vụ công tác chính trị, hành trình hiến máu tình nguyện của lực lượng Công an Thủ đô còn là lời khẳng định: Người chiến sĩ công an không chỉ dũng cảm bảo vệ bình yên cho Nhân dân mà còn sẵn sàng sẻ chia một phần thân thể mình để cứu người, đúng với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
“Giọt máu nghĩa tình” không chỉ là hành động y tế nhân đạo mà còn là biểu hiện sinh động của văn hóa nghĩa tình, gắn kết cộng đồng trong lòng lực lượng công an Nhân dân. Trong từng giọt máu ấy là nhịp đập của tình người, là niềm tin vào sự sống, là tấm lòng của những người luôn sẵn sàng hy sinh vì Nhân dân, vì cuộc sống an lành của Thủ đô và đất nước.
Tin liên quan
Đọc thêm

Những khoảnh khắc siêu đáng yêu của “áo xanh” tiếp sức mùa thi

Hơn 5.000 tình nguyện viên chung nhịp đập “tiếp sức” thí sinh

Bước ngoặt tuổi trẻ từ giảng đường ra thế giới

Tài năng Anh ngữ Thủ đô tỏa sáng

Cô gái xinh, giỏi hai ngoại ngữ - hình mẫu công dân toàn cầu

Tiếp động lực, cổ vũ tinh thần cho thí sinh thi vào lớp 10

Phát động Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2025

You can 13: Ngôi vị Quán quân gọi tên Nguyễn Chí Cường

TP Hồ Chí Minh ra quân Chiến dịch Hoa phượng đỏ lần thứ 20
