Chiến thắng 30/4 qua góc nhìn của người trẻ
Làm mẫu ảnh online - công việc không bao giờ cũ của giới trẻ "Giải mã" xu hướng du lịch mùa hè của giới trẻ Giới trẻ Hàn Quốc ngày càng sống phụ thuộc cha mẹ |
Thượng uý Lê Văn Tiến, Bí thư Đoàn Công an quận Hoàng Mai:
Giới trẻ cần làm nên thành công mới trong công cuộc xây dựng đất nước
![]() |
Thượng uý Lê Văn Tiến, Bí thư Đoàn Công an quận Hoàng Mai trong buổi hiến máu |
Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhìn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, tôi luôn cảm thấy rất tự hào về sự nghiệp cách mạng vĩ đại của đất nước. Tôi rất biết ơn những công lao của thế hệ những người đi trước họ đã dành cả thanh xuân, cả cuộc đời của mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.
Là thế hệ trẻ của đất nước, tôi rất quý trọng cuộc sống hòa bình ngày hôm nay và ý thức được trách nhiệm của mình là phải giữ gìn truyền thống cách mạng của dân tộc, phấn đấu nỗ lực để góp phần xây dựng đất nước thêm giàu mạnh, văn minh.
Là một chiến sỹ công an, bản thân tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình là phải giữ gìn, phát huy sự nghiệp cách mạng vĩ đại của đất nước. Để làm được điều này, bản thân tôi luôn tích cực tham gia học tập nâng cao trình chuyên môn; Rèn luyện để có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức trong sáng và lối sống lành mạnh; đấu tranh chống lại hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội, tham nhũng…
Bên cạnh đó, tôi luôn tích cực học hỏi, nỗ lực hết mình, đem tất cả tinh thần, trí tuệ, sức trẻ, lòng nhiệt huyết của mình để góp phần cùng các bạn trẻ trong cả nước viết tiếp nên trang sử hào hùng của dân tộc, làm nên những thành công mới trong cuộc hành trình xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam tươi đẹp.
Đinh Lê Anh Tuấn, sinh viên năm thứ 2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam:
Sống sao cho xứng đáng với những gì mình nhận được
![]() |
Dù đại thắng mùa xuân năm 1975 - giải phóng Sài gòn, thống nhất đất nước tôi chỉ cảm nhận được qua những trang sách, những bộ phim tài liệu, những bài hát mừng thắng lợi... nhưng chẳng khi nào không cảm thấy xúc động, nghẹn ngào mỗi năm đến ngày tháng 4 lịch sử.
Chúng tôi, thế hệ trẻ của Việt Nam ý thức được sứ mệnh cũng như trách nhiệm của bản thân trong công cuộc xây dựng Tổ quốc. Phải làm sao để xứng đáng với những gì mình nhận được. Tôi biết mình cần học tập, cần rèn luyện để cống hiến, nếu mỗi người đều cố gắng trở thành người có ích, cả dân tộc sẽ phát triển lớn mạnh.
Tôi thấy, hiện nay vẫn còn một số bạn trẻ chưa ý thức được vai trò của bản thân trong công cuộc xây dựng đất nước, mải mê chơi bời, không chịu học hành, rèn luyện kiến thức để trở thành con người có ích. Không ít bạn thờ ơ với việc làm cộng đồng…
Tôi nghĩ rằng, mỗi hành động, mỗi việc làm của chúng ta đều góp phần xây dựng, phát triển đất nước. Mỗi người trẻ chỉ cần làm tốt công việc của mình, tôi tin chắc nước Việt Nam sẽ sánh vai cùng các cường quốc năm châu trên thế giới.
Phùng Bảo Khoa, hướng dẫn viên du lịch:
Lịch sử là tấm danh thiếp vĩ đại của dân tộc
![]() |
Bảo Khoa ngoài cùng (bên phải) |
Là một hướng dẫn viên du lịch, hằng ngày được tiếp xúc với những vị khách từ mọi miền đất nước, mình luôn tự hào khi mỗi hành trình của mình đều có thể mang lại cho các đoàn khách du lịch những câu chuyện, những dấu ấn hào hùng của lịch sử.
May mắn sinh ra khi đất nước hòa bình, thống nhất, mình vô cùng biết ơn ông cha đã hy sinh xương máu để giành lại độc lập cho nước nhà. Vì vậy mình quyết định chọn và theo đuổi công việc làm hướng dẫn viên du lịch để có thể truyền tải những kiến thức, những câu chuyện và những mốc son chói lọi trong lịch sử tới các vị khách của mình”.
Lịch sử Việt Nam cùng bề dày truyền thống dựng nước và giữ nước lâu đời đã trở thành một dấu ấn đậm nét trong tâm hồn con người Việt Nam. Đất nước ta đã trải qua hàng trăm, hàng ngàn cuộc chiến cam go quyết liệt. Ở đó phẩm chất dũng cảm, kiên cường, thông minh sáng tạo cùng lòng yêu nước nồng nàn luôn rực sáng. Ngày 30/4/1975 chính là khoảnh khắc đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc, Bắc Nam thống nhất một nhà. Đây là mốc son chói lọi, đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.
Cùng với các bạn học sinh, sinh viên và những thanh niên trẻ tuổi khác, mình vinh dự được mang trọng trách làm rạng danh đất nước. Chúng mình đều mong muốn sẽ đóng góp sức lực của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mình hy vọng có thể đóng góp vào sự nghiệp giữ gìn, bảo vệ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế của đất nước.
Ngày nay chúng ta đang sống và vinh dự được hưởng không khí hòa bình, tự do, hạnh phúc đó là nhờ có các bậc cha ông đi trước đã kiên cường, anh dũng chiến đấu, hy sinh xương máu để bảo vệ nước nhà. Vì vậy, từ trong sâu thẳm trái tim, mình vô cùng biết ơn và luôn luôn nhớ tới công lao của các thế hệ đi trước. Đó chính là động lực cho mình phấn đấu, rèn luyện bản thân để góp phần xây dựng đất nước ngày một phát triển, tươi đẹp hơn.
![]() |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

“Khoác áo mới” cho nhà tạm, nhà dột nát

Tuổi trẻ yêu nước từ những điều dù rất nhỏ

Chàng trai “tô màu kí ức”

Tuổi trẻ Thủ đô thắp nến tri ân Anh hùng liệt sĩ

“Giải phóng tư duy” để vươn mình bứt phá

Tái hiện Đại thắng mùa Xuân năm 1975 bằng công nghệ thực tế ảo

Thanh niên Thủ đô tiên phong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo

Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”

Hồi ức "thời hoa lửa" và lời hứa thế hệ trẻ
