Cuộc sống nơi tâm dịch Covid-19 mới
![]() |
Đường phố vắng lặng tại Daegu (Ảnh: Yonhap)
Bài liên quan
Trung Quốc: 14% trường hợp xuất viện tái nhiễm Covid-19
Cuộc chạy đua thoát khỏi Covid-19
WHO cảnh báo Covid-19 có thể trở thành đại dịch
Người lính Mỹ đầu tiên được xác nhận nhiễm Covid-19
Khi sự tĩnh lặng ngự trị
Tính đến sáng 1/3, Cơ quan Quản lý và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 376 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.526 ca.
Hầu hết các ca bị nhiễm có liên quan đến giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) ở thành phố Daegu, miền Nam Hàn Quốc. Một nữ tín đồ 61 tuổi đã lây cho rất nhiều người khác từng tham dự buổi lễ ở đây.
Đường phố ở Daegu, thành phố lớn thứ tư ở Hàn Quốc đã trở nên hoang vắng nhiều ngày qua, trừ những nơi có hàng dài người chờ đợi bên ngoài một số cửa hàng để mua khẩu trang. Siêu thị E-mart ở Daegu chỉ trong vòng một ngày đã bán ra 21 triệu chiếc khẩu trang, hiện mỗi người chỉ được mua giới hạn 30 chiếc.
Vốn là thành phố đông đúc với 2,5 triệu dân, cuộc sống ở Daegu, trung tâm bùng phát dịch bệnh đã không còn như trước nữa.
Những con đường vắng lặng một cách đáng sợ. Các cửa hàng, quán ăn đều treo biển hiệu “tạm thời đóng cửa”. Nhiều kệ hàng thực phẩm cũng như đồ dùng hằng ngày tại những siêu thị và trung tâm thương mại đều trống trơn. Tìm được một cửa hàng mở cửa còn khó hơn tìm cửa hàng đóng cửa. Phần lớn 4.000 cửa hàng của khu chợ Seomun, nằm trong 3 ngôi chợ truyền thống hàng đầu của Hàn Quốc, cũng bị đóng cửa.
![]() |
Hàng dài xếp hàng chờ mua khẩu trang ở Daegu, Hàn Quốc (Ảnh: Reuters) |
Chỉ có một vài người ra đường để mua các nhu yếu phẩm hằng ngày nhưng ai nấy đều bịt khẩu trang và đeo găng tay kín mít. Giới chức thành phố hối thúc cư dân cẩn trọng và hạn chế di chuyển trong hai tuần tới.
Tài xế Kwang-ho Lee sinh sống ở thành phố này chia sẻ: “Bệnh dịch đã làm xáo trộn mọi thứ ở đây. Tôi chỉ kiếm được chưa tới 10% thu nhập bình thường. Các tài xế chỉ đi lại loanh quanh và chờ đợi cả ngày. Thậm chí, chúng tôi sợ hãi đến nỗi không dám nói chuyện với nhau bởi không biết ai là người nhiễm virus và ai thuộc giáo phái của nhà thờ kia”.
Một trong số ít những nơi ở Daegu có nhiều người tụ tập là trung tâm y tế của thành phố. Nơi đây đã trở thành trung tâm điều trị Covid-19 chuyên dụng với các y, bác sĩ được trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ kín mít và các tấm che mặt bằng nhựa.
Luôn có khoảng vài chục người đứng chờ xét nghiệm bên trong những căn lều tạm thời ở bên ngoài. Mặc dù các nhân viên đều tất bật làm việc nhưng không khí vô cùng yên ắng và nặng nề. Bầu không khí đó chỉ bị phá vỡ khi những chiếc xe cấp cứu đến và đi hay có một tiếng ho kỳ lạ của ai đó.
Trong khi đó, nhà thờ Shincheonji đã bị khóa cửa. Những buổi lễ và các cuộc tụ họp khác cũng đã bị hủy. Tổng giáo phận Daegu được cai quản bởi Tổng Giám mục Thaddeus Cho Hwan-kil ra lệnh khẩn cấp cho tất cả các giáo đường của mình không tổ chức thánh lễ, sớm nhất là đến ngày 5/3. Đây là lần đầu tiên các thánh đường ở Daegu không tổ chức bất kỳ thánh lễ nào trong 109 năm kể từ khi tổng giáo phận được thành lập vào năm 1911.
Tại ga tàu điện ngầm, chỉ có nhóm 5 người đang ngồi quanh một màn hình ti vi đặt ở quầy bán vé. Tất cả đều là nhân viên chứ không phải hành khách. Do không có khách hàng nên nhiệm vụ của họ giờ đây chỉ là “ngồi không”.
Khi một người trong số họ ho lên một tiếng, những người khác đã rời mắt khỏi màn hình và quay lại nhìn. “Không phải Corona đâu. Tôi chỉ bị sặc trà thôi”, cô gái này vừa nói vừa xua tay. Kể cả sau lời giải thích đó, dường như không có ai cảm thấy nhẹ nhõm hay bớt lo lắng hơn chút nào.
Phong tỏa các khu vực bùng phát dịch bệnh
Ngày 1/3, giới chức y tế Italy thông báo trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 8 ca tử vong vì dịch Covid-19, nâng tổng số người thiệt mạng lên con số 29.
Số ca nhiễm dịch viêm đường hô cấp do chủng mới của virus Corona tại Italy đã tăng chóng mặt chỉ trong vòng một tuần qua. Ngày 21/2, số ca nhiễm bệnh tại nước này mới chỉ là 17 trường hợp, đến ngày 29/2, số người nhiễm mới đã tăng vọt lên 1.128 người và 29 ca tử vong.
Do vậy, Chính quyền Italy đã áp dụng nhiều biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Theo đó, Chính phủ ban hành sắc lệnh phong tỏa các khu vực bùng phát dịch bệnh, hoạt động đặt dưới sự giám sát của cảnh sát. Trong trường hợp cần thiết, Chính phủ sẽ huy động lực lượng quân đội và áp dụng các biện pháp hình sự đối với trường hợp vi phạm.
Hiện có tới 11 thị trấn ở Italy với khoảng 50.000 dân được cách ly. Hàng chục rào chắn được cảnh sát và binh lính dựng lên để ngăn cư dân và du khách ra ngoài. Những người vi phạm khu vực cách ly bị đe dọa phạt tiền và ngồi tù.
![]() |
Cảnh sát phong tỏa một thị trấn ở Italy do lo sợ lây lan Covid-19 (Ảnh: NYT) |
Các cửa hàng cần thiết nhất, chẳng hạn hiệu thuốc và siêu thị thì vẫn mở và có giới hạn về số lượng khách hàng có thể vào cùng lúc. Các kệ tại siêu thị trống trơn vì cư dân mua hàng dự trữ đã được bổ sung…
Các trường học đóng cửa, học sinh được giao làm bài tập ở nhà để cập nhật kiến thức. Các cư dân khác làm việc từ xa. Mọi người còn lại được yêu cầu tránh tụ tập đông đúc.
“Mọi người bắt đầu phát điên. Tất cả đều đóng cửa”, một cư dân 49 tuổi bức xúc khi đi qua trạm kiểm soát của cảnh sát gần làng Casalpusterlengo, phía Đông Nam Milan. Nơi đây là một trong những khu vực đang chịu lệnh phong tỏa.
Các trạm kiểm soát trở thành điểm giao tiếp với thế giới bên ngoài. Một số người đến để tặng người thân hoặc bạn bè của họ nhu yếu phẩm. Những người khác đưa tài liệu ở phía bên kia. Một người phụ nữ đến để lấy thức ăn chuyên biệt cho mèo của một người bạn... Tất cả đều bị hạn chế hoạt động.
Một giáo viên tiểu học ở San Fioran, thị trấn gần Milan, thuộc “vùng đỏ” bị cách ly cũng cho biết cuộc sống nơi đây đang bị đảo lộn. Mọi người phải hạn chế các hoạt động thường ngày và được chính quyền yêu cầu ở trong nhà nếu không có việc gì cần thiết.
Cuộc sống của người dân rơi vào tình trạng chán chường, không có việc gì để làm ngoài xem tin tức mới nhất về Covid-19. Họ nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi điều này sẽ kéo dài bao lâu…
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Chuyến bay thương mại, "điểm nóng" mới của bọn trộm cắp

Khi người tiêu dùng trẻ “nói không” với bao bì nhựa...

Mua bán đồ cũ dễ dàng hơn nhờ công nghệ AI

Việt Nam tham gia sáng lập Liên minh toàn cầu chống đói nghèo

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ gửi điện chúc mừng ông Donald Trump

Những biểu tượng văn hoá hàng đầu của Vương quốc Anh

Philippines thiệt hại khoảng 1,9% GDP do tệ nạn lừa đảo

Tăng cường kết nối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch

Cuba: Đầu tư vào lĩnh vực khách sạn và nhà hàng tăng 112%
