Khoảnh khắc lắng đọng tại Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ
Sự kiện ý nghĩa này diễn ra trong không khí cả nước kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Buổi lễ với sự tham gia của 50 đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sỹ của đơn vị. Mỗi nén hương thơm, mỗi bông hoa tươi thắm được dâng lên đều chứa đựng lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của Tổ quốc đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của đất nước, vì an ninh Tổ quốc.
![]() |
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động - Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Công an thành phố Hà Nội |
Trong diễn văn tưởng niệm, tri ân các thế hệ đã ngã xuống vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc, đồng chí Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động nhấn mạnh: “Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, thế hệ ngày hôm nay không có quyền quên và không được phép quên, đó là những hành trang của mỗi công dân Thủ đô, cán bộ chiến sỹ Công an Nhân dân nói chung và mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Hà Nội nói riêng trong học tập, công tác”.
Sau phút giây lắng đọng tưởng niệm, cán bộ chiến sỹ tham dự chương trình đã cùng nhau ôn lại những trang vàng truyền thống tại các khu trưng bày của Bảo tàng. Những câu chuyện, hình ảnh xúc động đã khơi dậy niềm tự hào sâu sắc, hun đúc thêm ý chí chiến đấu và tinh thần trách nhiệm trong mỗi cán bộ, chiến sỹ.
Thượng úy Nguyễn Thị Lý - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở của đơn vị không khỏi xúc động khi cùng các đồng đội chỉnh trang lại biển ghi danh các anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô, đặc biệt là các liệt sỹ của lực lượng Cảnh sát Cơ động.
![]() |
Cán bộ chiến sỹ tham dự chương trình đã cùng nhau ôn lại những trang vàng truyền thống tại các khu trưng bày của Bảo tàng |
“Lực lượng Cảnh sát Cơ động đã có ba cán bộ, chiến sỹ ngã xuống vì sự bình yên của Thủ đô, vì hạnh phúc của Nhân dân. Chúng tôi hôm nay sẽ không bao giờ quên điều đó, đây sẽ là động lực thúc đẩy chúng tôi nỗ lực phấn đấu không ngừng, vì Nhân dân phục vụ”, Thượng úy Nguyễn Thị Lý bùi ngùi chia sẻ.
Đây không chỉ là một hoạt động tri ân, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập, về sự hy sinh cao cả của cha anh. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an thành phố Hà Nội càng thêm vững tin, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ bình yên và phát triển của Thủ đô, hướng tới kỷ niệm trọng đại 50 năm Ngày non sông liền một dải.
Một số hình ảnh tại buổi lễ:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Con ong chăm chỉ gặt "mùa vàng" tri thức

Bí quyết vượt vũ môn và chọn đúng nghề cho tương lai

“Hội tiền bối” giúp 2K10 gỡ rối trước kỳ thi vào lớp 10

“Khoác áo mới” cho nhà tạm, nhà dột nát

Tạm biệt tháng Tư, giới trẻ hướng về Hà Nội mùa thu lịch sử

Tuổi trẻ yêu nước từ những điều dù rất nhỏ

Chàng trai “tô màu kí ức”

Cơ hội, thách thức và những trăn trở thầm lặng

Gen Z làm freelance không nghỉ lễ, miệt mài "chạy deadline"
