Phát triển bản thân ngay trong thời điểm dịch bệnh
Bạn trẻ mở lớp học online miễn phí trong đợt dịch Covid-19 Sự cạnh tranh trong nghề là cơ hội phát triển bản thân Giúp sinh viên định vị và phát triển bản thân |
Chứng chỉ quốc tế từ những khóa học online miễn phí
Trong những ngày phải ở nhà do tình hình dịch bệnh, cô bạn Phạm Giang Yên Bình (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã ngay lập tức sở hữu cho mình Chứng chỉ kỹ năng số của Bộ giáo dục Vương quốc Anh. Không phải đi đâu xa xôi, cũng chả phải mất bất cứ khoản học phí nào, cái mà Yên Bình cần chỉ là một chiếc máy tính có kết nối Internet và một tâm thế sẵn sàng học tập.
Hiện nay, có rất nhiều nền tảng cung cấp những khóa học miễn phí từ các trường đại học nổi tiếng trên thế giới như: Harvard, Oxford, Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh... Dạo một lượt các trang web như Udemy, Cousera hay Future Learn, các bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm được cho mình những khóa học phù hợp với mọi chủ đề và mức độ khác nhau.
![]() |
Yên Bình cho rằng sự cám dỗ từ các yếu tố bên ngoài chính là điều khó nhất khi học tập trong mùa dịch |
Chia sẻ về khóa học kỹ năng số của Bộ giáo dục Vương quốc Anh, Yên Bình cho biết mình không chỉ được học được các kỹ năng hay mà còn cải thiện được khả năng nghe tiếng Anh đến từ các giáo viên bản ngữ. Thời gian học tập sẽ rất linh động, mỗi tuần từ 1-2 tiếng trong vòng 2 tuần liên tục, sau đó bạn chỉ cần hoàn thành 70% bài test và 90% bài giảng là mail đã “tinh tinh” tiếng giấy chứng nhận gửi về.
“Vậy nên cứ làm thôi, đừng chần chờ nữa. If not now, WHEN?”, đây là điều mà Yên Bình luôn luôn nhắc nhở bản thân mình để không bỏ lỡ bất cứ phút giây học tập và trau dồi kiến thức. Cô bạn cũng đặc biệt nhấn mạnh rằng “việc học trên trường đại học là chưa đủ để các bạn có cái nhìn sâu và rộng về nghề nghiệp. Chính vì thế, tìm hiểu về các khóa học liên quan đến lĩnh vực mình quan tâm cũng là một cách để “đầu tư” lâu dài”.
Góp sức chống dịch
![]() |
Kim Bình hiện đang là Phó Ban tổ chức chương trình “Trung thu cho em – Thắp sáng tuổi thơ Việt” |
Câu nói “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại mãi khắc ghi trong triệu trái tim thanh niên cả nước. Trong những ngày Thủ đô gồng mình chống dịch, chàng thanh niên Nguyễn Mạnh Kim Bình với sức trẻ, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ đã học được cách phát triển bản thân cực kỳ đặc biệt, mang tên “trao gửi giọt máu đào”.
Hoạt động tình nguyện rất vất vả, đặc biệt là tình nguyện viên vận động hiến máu, thế nhưng cậu bạn Kim Bình luôn cảm ơn công việc này vì đã giúp mình nâng cao kỹ năng giao tiếp cùng tinh thần trách nhiệm và nguồn năng lượng tích cực để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Sắp tới đây, Kim Bình sẽ tổ chức cho các bệnh nhi tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương nói riêng và trên toàn Hà Nội nói chung một mùa Trung thu ý nghĩa qua chương trình “Trung thu cho em - Thắp sáng tuổi thơ Việt”.
![]() |
Đặc biệt trong mùa dịch, hoạt động xã hội không chỉ mang lại giá trị cho cộng đồng mà còn giúp phát triển bản thân |
Chia sẻ về hành trình “trao gửi giọt máu đào” của mình, Kim Bình bày tỏ sự băn khoăn khi những đơn vị máu đang ngày càng khan hiếm “Máu thì có thể chờ người bệnh, nhưng người bệnh không thể chờ máu. Lương thực, thực phẩm có thể dự trữ, nhưng máu thì không”. Trong tình hình dịch bệnh phức tạp, mọi hoạt động đều phải làm online, việc di chuyển đến các điểm hiến máu cố định cũng vô cùng khó khăn khiến trái tim Bình luôn thắt lại khi nghĩ đến những bệnh nhân đang cần máu ở ngoài kia.
“Mặc dù những việc mình làm đều là những việc nhỏ bé nhưng mình tin rằng rất nhiều điều nhỏ bé sẽ gộp lại sẽ thành những điều lớn để các bệnh nhi cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc hơn. Khi các bạn còn trẻ, hãy tích cực tham gia các hoạt động xã hội, để nhìn ra thế giới một cách bao quát hơn, học cách cho đi và nhận lại nhiều hơn thế.”
Mùa dịch là bước đệm cho ước mơ
Không ai có thể tin rằng, trong thời điểm dịch bệnh khó khăn, cô bạn Nguyễn Thị Quỳnh Anh lại quyết định lựa chọn mở 1 cửa hàng mỹ phẩm online tại nhà. Câu chuyện kinh doanh ở thời điểm bình thường đã khó, thời điểm dịch bệnh lại còn khó khăn với trăm ngàn nỗi lo, thế nhưng Quỳnh Anh với sự quyết tâm và nhiệt huyết của mình lại cho rằng “Không có áp lực, không có kim cương”.
Khi được hỏi đâu là lý do để đưa ra quyết định khởi nghiệp trong thời điểm này, Quỳnh Anh cho rằng“Mùa dịch là bước đệm cho ước mơ của mình”. Cô bạn 22 tuổi cho rằng, việc kinh doanh online sẽ là bước khởi đầu để bạn làm quen với công việc kinh doanh khi số vốn còn ít, nếu sai ở đâu thì có thể sửa tại đó, đồng thời mỗi ngày mình sẽ có nhiều thời gian hơn để học hỏi, tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình.
![]() |
Bạn trẻ Nguyễn Thị Quỳnh Anh |
Với những khó khăn trải qua khi kinh doanh online trong mùa dịch, Quỳnh Anh tự tin rằng khi bước vào kinh doanh ở thời điểm sau đó, bạn sẽ tự tin và có thể xử lý mọi tình huống một cách nhanh chóng và hiệu quả. “Chỉ cần bản thân mình quyết tâm thì không gì có thể cản trở, mình có thể học nhiều điều, thậm chí có thể khởi nghiệp kinh doanh trong chính mùa dịch này. Mình đã làm được và mình tin các bạn trẻ như mình đều có thể làm được”.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Tuổi trẻ Thủ đô thắp nến tri ân Anh hùng liệt sĩ

“Giải phóng tư duy” để vươn mình bứt phá

Tái hiện Đại thắng mùa Xuân năm 1975 bằng công nghệ thực tế ảo

Thanh niên Thủ đô tiên phong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo

Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”

Hồi ức "thời hoa lửa" và lời hứa thế hệ trẻ

Nữ cán bộ Đoàn 9X tài năng phát biểu truyền cảm hứng

Tạo niềm tin ở Nhân dân bằng hành động

Nửa thế kỷ tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh sát cánh cùng dân tộc
