Sinh viên chạy sô kiếm tiền tiêu Tết
![]() |
Nhiều bạn sinh viên tranh thủ làm thêm đến tận chiều 30 Tết
Bài liên quan
Hàng nghìn sinh viên Ngoại thương sẽ tham gia hiến máu tình nguyện
Mùa làm thêm
Ở các khu trung tâm thương mại lớn như Big C, Aeon Mall, Vincom… hiện nay không khí mua sắm Giáng sinh, Tết ngày đang càng nhộn nhịp. Rất nhiều sinh viên trong bộ đồng phục tươi tắn đứng tiếp thị cho các mặt hàng như điện thoại, mỹ phẩm, đồ nội thất… Công việc không vất vả lắm, đa phần các bạn trẻ làm part – time, ngoài giờ học.
Ngay từ thời điểm này, rất nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng, quán cà phê và công ty dịch vụ bảo vệ... đã đăng tuyển nhân viên dịp Tết. Không ít nơi còn tạo điều kiện thuận lợi với lời giới thiệu: “sắp xếp thời gian phù hợp cho sinh viên”, “sinh viên có thể xoay ca theo giờ học”, “nhận học sinh - sinh viên thời vụ từ 7-30 ngày”, “làm tết được nhân 300% lương so với ngày thường”...
Theo đó, một ca làm 10 tiếng ở siêu thị, nhà hàng, quán cà phê trong ngày tết có thể nhận mức lương 600.000-800.000 đồng/ngày. Trong khi ngày thường, mức lương cho một công việc làm thêm 8 tiếng là từ 100.000 -150.000/một ca.
Vì đây là một công việc mang tính thời vụ nên lương thưởng hầu như đều được thỏa thuận trực tiếp, các bạn sinh viên có thể nhận lương theo giờ, theo ngày, hoặc tuần. Bạn nào có sức khỏe tốt, chịu khó chạy sô có thể kiếm được tiền triệu mỗi ngày.
Nguyễn Thu Trang, sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội chia sẻ: “Em làm việc cho quán trà sữa ở đường Nguyễn Khang cũng được 5 tháng rồi. Thường thì từ ngày 20 Tết trở ra, em sẽ được trả công gấp ba ngày thường. Vào dịp sát Tết khi được nghỉ lễ, em sẽ làm thêm 1,2 nơi nữa để kiếm ít tiền đi lại, mua quà cho bố mẹ, sắm tết cho gia đình. Năm ngoái em làm thêm 2 nơi, trong 10 ngày sát tết em kiếm được 6 triệu đồng.”.
Với những bạn nam, ngoài việc phục vụ ở quán ăn, quán cà phê, nhiều bạn còn tranh thủ làm shipper, phát tờ rơi lúc có thời gian rảnh rỗi. Trong những ngày gần Tết, ngoài tiền công, các bạn còn được khách hàng lì xì thêm, tổng thu nhập lên tới tiền triệu.
Cẩn trọng bẫy tuyển dụng
Nguyễn Thu Phương, sinh viên năm thứ 3 Học viện Nông nghiệp đang tất bật với công việc làm nhân viên phục vụ trong một hàng ăn ở Aeon Mall Long Biên.
Phương cho biết, từ khi mới vào học năm đầu tiên cho đến nay, năm nào cô cũng đi làm thêm trước Tết khoảng 1 tháng. Sau đó, thấy thu nhập cao nên Phương quyết định làm xuyên Tết. Do học buổi sáng nên cô bạn trẻ này đã chủ động xin sếp làm việc vào buổi chiều để tranh thủ kiếm tiền.
Lý do đi làm thêm của Phương là kiếm tiền trang trải chi tiêu của bản thân, có tiền mua quà tết cho gia đình và có cơ hội giao tiếp với nhiều người. “Một tháng làm thêm trước tết, cộng với số tiền thu nhập tăng thêm những ngày cuối năm, 7 triệu đồng tiền lương của mình đã đủ nộp học phí ký II, mua một số đồ dùng trong dịp Tết tặng gia đình” – Phương chia sẻ.
Không chỉ Phương, Nguyễn Văn Thành, sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ cho biết, để kiếm tiền tiêu Tết, cậu đã xin việc làm phục vụ một quán ăn trên phố Tạ Hiện vào ca tối.
“Nếu lương ngày thường chỉ khoảng 4 triệu đồng/tháng thì vào tháng sát Tết như hiện nay sẽ tăng lên khoảng 6 triệu đồng. Số tiền này đủ chi phí cho việc quà tết, biếu ông bà và mừng tuổi cho các em. Ngoài ra còn dư một khoản, tôi sẽ đi chơi với bạn bè. Điều quan trọng là ngoài việc kiếm tiền, Phố Tạ Hiện nhiều người nước ngoài đến ăn uống, tôi có cơ hội trau dồi thêm tiếng Anh.” - Thành chia sẻ.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, đây được xem là thời điểm nhu cầu làm thêm luôn tăng đột biến. Vào dịp này, nhiều sinh viên muốn tìm công việc làm thêm để tăng thu nhập nhằm rủng rỉnh chi tiêu. Tuy nhiên, đây là thời điểm thuận lợi để những bẫy lừa tuyển dụng có thu phí bùng phát... Vì vậy các bạn sinh viên nên cẩn trọng với những thông tin tìm người bởi nhiều nơi cứ nói tuyển trực tiếp, miễn trung gian, đưa ra mức lương cao ngất, không kèm điều kiện gì để dụ sinh viên, người lao động nghèo tìm đến. Sau đó, họ bán hồ sơ mấy chục nghìn đồng, rồi bắt đặt cọc một khoản tiền mấy trăm nghìn đồng, khi xin được việc thì hứa trả lại sau... Thế nhưng ít có công việc nào được như quảng cáo và cũng ít có trung tâm nào trả lại khoản tiền này.
Dọn nhà thuê để thêm yêu mẹ và gia đình...
Trong dịp Tết, nhà nào cũng có nhu cầu dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, nhiều bạn trẻ đã không ngại vất vả chọn cách này để tăng thu nhập.
Nguyễn Thu Huệ, sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Thủy Lợi cho biết, việc dọn nhà kiếm tiền tiêu tết cũng là niềm vui, chỉ vất vả trong vòng vài tiếng là đã có tiền tươi cầm tay mà không phải đợi đến hết tháng. Ngoài ra, làm dọn dẹp nhà cửa thời gian rất linh hoạt, mình có thể hẹn chủ nhà lúc mình rảnh rang để làm.
"Quan trọng nhất là đi dọn nhà, mình hiểu được sự vất vả của mẹ mỗi khi Tết đến, cũng như thấy được sự tần tảo của mẹ trong cuộc sống gia đình. Từ đó mình có động lực học tập tốt hơn, hoc cách vun vén nhà của để mai này gây dựng tổ ấm cho chính mình" - Huệ nói.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Chàng trai giải tích và hành trình chinh phục đỉnh cao Toán học

Con ong chăm chỉ gặt "mùa vàng" tri thức

Bí quyết vượt vũ môn và chọn đúng nghề cho tương lai

“Hội tiền bối” giúp 2K10 gỡ rối trước kỳ thi vào lớp 10

“Khoác áo mới” cho nhà tạm, nhà dột nát

Tạm biệt tháng Tư, giới trẻ hướng về Hà Nội mùa thu lịch sử

Tuổi trẻ yêu nước từ những điều dù rất nhỏ

Chàng trai “tô màu kí ức”

Cơ hội, thách thức và những trăn trở thầm lặng
