Sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất sản xuất nước rửa tay sát khuẩn phát miễn phí
![]() |
Thầy và trò trường Đại học Mỏ - Địa chất sản xuất nước rửa tay miễn phí cho sinh viên
Bài liên quan
Sinh viên ĐHQGHN thay đổi phương thức học đến hết 15/3
Tập huấn cho sinh viên phòng chống dịch Covid-19 trước khi trở lại học tập
Diễn tập phòng chống dịch Covid-19 trước các tình huống giả định trong trường học
Hiện nay, khẩu trang và nước rửa tay diệt khuẩn được xem như “bảo bối” của mọi người trong việc bảo vệ bản thân, gia đình tránh lây nhiễm dịch Covid-19 cùng các dịch, bệnh khác.
Trước thời điểm cần khẩu trang và nước sát khuẩn số lượng lớn, các thầy cô và sinh viên chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật hóa học, bộ môn Lọc - Hoá dầu, khoa Dầu khí, trường Đại học Mỏ - Địa chất đã nghiên cứu và ứng dụng sản xuất ra sản phẩm nước rửa tay sát khuẩn.
![]() |
Giảng viên và sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất sản xuất nước rửa tay |
Với mục đích hỗ trợ sinh viên chống lại dịch Covid-19, thầy và trò nhà trường đã sản xuất lô sản phẩm 7.000 chai dành tặng miễn phí cho tất cả các bạn sinh viên.
Đồng thời, nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch Covid-19, trường Đại học Mỏ - Địa chất đã có những quy định cụ thể cho sinh viên và khách đến liên hệ công tác.
![]() |
Sản phẩm nước rửa tay sát khuẩn của sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất |
Theo đó, những người đến trường Đại học Mỏ - Địa chất làm việc và liên hệ công tác sẽ phải thực hiện nghiêm túc, sát sao các bước là: Kiểm tra, tầm soát thân nhiệt tại cổng trường; rửa tay bằng nước sát khuẩn trước và sau khi thực hiện công việc (kể cả sau khi khi mở cửa, bấm thang máy...).
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Chàng trai giải tích và hành trình chinh phục đỉnh cao Toán học

Con ong chăm chỉ gặt "mùa vàng" tri thức

Bí quyết vượt vũ môn và chọn đúng nghề cho tương lai

“Hội tiền bối” giúp 2K10 gỡ rối trước kỳ thi vào lớp 10

“Khoác áo mới” cho nhà tạm, nhà dột nát

Tạm biệt tháng Tư, giới trẻ hướng về Hà Nội mùa thu lịch sử

Tuổi trẻ yêu nước từ những điều dù rất nhỏ

Chàng trai “tô màu kí ức”

Cơ hội, thách thức và những trăn trở thầm lặng
