Thanh niên Thủ đô phục vụ tang lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang
![]() |
Thanh niên tình nguyện Thủ đô có mặt từ sớm ở khu vực xung quanh Nhà tang lễ Quốc gia để tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Hòa trong dòng người đến tiễn biệt Chủ tịch nước về với đất mẹ (xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) sáng 27/9, nhiều bạn trẻ đỏ hoe đôi mắt. Dường như vẫn chưa thể tin vào sự thật Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ra đi mãi mãi, Nguyễn Thanh Bình (sinh viên tình nguyện trường Đại học Bách khoa Hà Nội) bồi hồi: “Ngày nào mình cũng theo dõi chương trình thời sự, vẫn thấy bác đều đặn tham gia các hoạt động đối nội, đối ngoại, vậy mà có ngờ đâu bác mắc bệnh nặng và ra đi đột ngột như thế. Dù chỉ ít lần được nhìn thấy bác ở các sự kiện lớn nhưng mình vẫn nhớ mãi phong thái, nụ cười hồn hậu và những cử chỉ thân thiện của người lãnh đạo đứng đầu Nhà nước”.
![]() |
Bày tỏ nỗi tiếc thương vô hạn đối với sự mất mát to lớn này, ngay khi biết thông tin Thành đoàn Hà Nội triển khai hoạt động phục vụ tang lễ Chủ tịch nước, Bình đăng ký với Hội sinh viên nhà trường để được tham gia. Chàng trai trẻ mong muốn lần cuối được dùng hành động thành kính của mình để tiễn biệt, bày tỏ lòng yêu kính đối với Chủ tịch nước.
![]() |
Cùng tham gia với Bình còn có rất đông tình nguyện viên khác đến từ các quận, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Có mặt từ rất sớm ở nút giao Trần Thánh Tông – Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Phương Linh (sinh viên trường Đại học Dược) xúc động: “Mình và các bạn có mặt ở đây để hỗ trợ các lực lượng chức năng phân luồng, đảm bảo giao thông và phát nước tới bà con nhân dân trong thời gian di quan thi hài Chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng. Quan trọng hơn, mình muốn tiễn biệt bác lần cuối trước khi bác về với đất mẹ”.
![]() |
Trong tiết trời se lạnh của ngày cuối tháng 9, các bạn trẻ nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ của mình. Họ hướng dẫn nhân dân ổn định vào các vị trí xung quanh hai bên đường để đảm bảo an toàn giao thông cho tuyến đường di quan.
![]() |
Chia sẻ với phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết, trong 2 ngày diễn ra lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tuổi trẻ Thủ đô triển khai các hoạt động tình nguyện phục vụ tang lễ với sự tham gia của 1000 tình nguyện viên trong ngày 26/9, 2500 tình nguyện viên trong ngày 27/9. "Các đoàn viên tham gia được chia làm 3 ca phục vụ/ngày, mỗi ca kéo dài 4 tiếng. Có 350 đoàn viên thanh niên túc trực mỗi ca, tại 15 điểm xung quanh Nhà tang lễ Quốc gia Lê Thánh Tông để phát nước miễn phí cũng như hỗ trợ người dân tham gia lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ngày 27/9, 2500 tình nguyện viên có mặt trên các cung đường di quan Chủ tịch nước, chốt suốt dọc đường di quan từ Nhà Tang lễ Quốc gia đến đường vành đai 3 để đưa tiễn Chủ tịch nước cũng như để phục vụ nhân dân tham gia tiễn đưa”, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội chia sẻ.
Theo Phó Bí Thư Thành đoàn Hà Nội, việc các đoàn viên thanh niên của Thủ đô tham gia phục vụ Quốc tang cũng là một cách để lớp trẻ tri ân Chủ tịch nước, thể hiện tình cảm trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô, giáo dục thanh niên về trách nhiệm với cộng đồng xã hội.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Chàng trai giải tích và hành trình chinh phục đỉnh cao Toán học

Con ong chăm chỉ gặt "mùa vàng" tri thức

Bí quyết vượt vũ môn và chọn đúng nghề cho tương lai

“Hội tiền bối” giúp 2K10 gỡ rối trước kỳ thi vào lớp 10

“Khoác áo mới” cho nhà tạm, nhà dột nát

Tạm biệt tháng Tư, giới trẻ hướng về Hà Nội mùa thu lịch sử

Tuổi trẻ yêu nước từ những điều dù rất nhỏ

Chàng trai “tô màu kí ức”

Cơ hội, thách thức và những trăn trở thầm lặng
