Tag

Tình cảm người dân TP HCM dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhịp sống phương Nam 25/07/2024 12:53
aa
TTTĐ - Tại Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Hội trường Thống Nhất (dinh Độc Lập, TP HCM), nhiều người dân trực tiếp đến đây đã không giấu được sự xúc động khi nhìn thấy di ảnh vị lãnh đạo đất nước.
Đoàn đại biểu TP HCM viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tổng lãnh sự các nước tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngay từ sáng sớm, đứng trước cổng dinh Độc Lập (Quận 1, TP HCM), cô Lê Thị Kim Liên (sinh năm 1957), cựu Thanh niên xung phong chờ đợi tới giờ được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đôi mắt ngấn lệ, không giấu được sự xúc động.

Cô chia sẻ: “Khi nghe thông báo có tổ chức Lễ viếng cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Hội trường Thống Nhất, tôi đi từ Lâm Đồng xuống đây chỉ mong muốn được thắp nén nhang để tri ân vị lãnh đạo tài đức của Nhân dân và đất nước”.

cô Lê Thị Kim Liên (SN 1957), cựu Thanh niên xung phong không giấu được sự xúc động.  “Khi nghe thông báo có tổ chức Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Hội trường Thống Nhất, tôi đi từ Lâm Đồng xuống đây chỉ mong muốn được thắp cây nhang để tri ân vị
Cô Lê Thị Kim Liên, cựu Thanh niên xung phong không giấu được sự xúc động khi chia sẻ về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

“Tôi rất quý trọng và yêu thương bác. Khi nghe tin bác Trọng ra đi, lòng tôi quặn thắt, Bác là một người có tài, có đức, lại nhân hậu, luôn lo cho đất nước, cho Nhân dân. Dù bác đã ra đi nhưng trong trái tim tôi lúc nào tôi cũng nhớ về Bác”, cô Liên rưng rưng nói.

Hàng dài người dân xếp hàng chờ vào viếng
Hàng dài người dân xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cũng đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong sáng 25/7, cô Phạm Hồng Thắm (69 tuổi), CLB Truyền thống kháng chiến TP HCM bật khóc khi đứng trước cổng dinh Thống Nhất và nhìn thấy dòng chữ “Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

"Tôi là người tham gia cách mạng, tôi cảm thấy quặn thắt khi một người tài, đức ra đi. Nếu được ra Hà Nội viếng bác thì quá vinh dự nhưng vì không có điều kiện, tôi tới đây để thắp nén nhang để tiễn biệt bác”, cô Thắm chia sẻ.

Đông đảo người dân làm thủ tục đăng ký vào viếng
Người dân làm thủ tục đăng ký vào viếng

Là một chiến sĩ quân đội, Đại tá Đặng Trung Thành (78 tuổi), nguyên Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Đặc công gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông là một thành viên trong đoàn gồm 51 cựu chiến binh đến viếng cố Tổng Bí thư tại dinh Thống Nhất trong sáng 25/7.

Đại tá Đặng Trung Thành xúc động bày tỏ, dù chưa vinh dự được làm việc, gặp mặt trực tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng ông cũng học được rất nhiều từ vị lãnh đạo, học được tình yêu nước, danh dự, lý tưởng… mà người để lại.

"Đồng chí là một tấm gương sáng ngời về học tập, làm việc theo tấm gương, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; luôn kiên định với con đường độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân đi theo con đường mà Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn", Đại tá Đặng Trung Thành nói.

Tình cảm người dân TP HCM dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

“Tôi tỏ lòng kính phục Tổng Bí thư - người đứng đầu, tiên phong trong công cuộc phòng chống tham nhũng, đạt nhiều kết quả, lấy lại niềm tin trong Nhân dân; tạo không khí mới, khích lệ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Đại tá Đặng Trung Thành xúc động.

Đôi mắt hướng về Hội trường Thống Nhất, nơi đặt di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, em Trương Khải My, học sinh trường THCS Bình Tây, Quận 6 xúc động chia sẻ: "Em cảm thấy vô cùng buồn, thương tiếc trước sự ra đi của bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là mất mát quá lớn đối với đất nước ta, em sẽ luôn ghi nhớ công ơn và sự cống hiến to lớn của bác. Em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này cống hiến cho quê hương, đất nước như lời dạy của bác.

Đọc thêm

EVNHCMC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo cho “Ngày hội non sông” Doanh nghiệp

EVNHCMC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo cho “Ngày hội non sông”

TTTĐ - Trong không khí rộn ràng của cả nước hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị quan trọng: Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định cho chuỗi hơn 30 sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn thành phố.
Rực rỡ sắc màu kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước Nhịp sống phương Nam

Rực rỡ sắc màu kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

TTTĐ - Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), tối 30/4, TP Hồ Chí Minh đã bừng sáng với một loạt chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, thu hút hàng chục ngàn người dân và du khách trong, ngoài nước.
TP Hồ Chí Minh rực rỡ bầu trời đêm mừng ngày giải phóng Muôn mặt cuộc sống

TP Hồ Chí Minh rực rỡ bầu trời đêm mừng ngày giải phóng

TTTĐ - Đúng 21h ngày 30/4, loạt pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP Hồ Chí Minh, hoàn thiện bức tranh đầy màu sắc, sinh động về chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Bến xe, nhà ga nhộn nhịp trong ngày nghỉ lễ đầu tiên Giao thông

Bến xe, nhà ga nhộn nhịp trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

TTTĐ - Đợt nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động (1/5), người dân được nghỉ 5 ngày liên tục, dự báo lượng hành khách và phương tiện hoạt động tại các đầu mối giao thông tại TP Hồ Chí Minh tăng so với cùng kỳ năm 2024.
Người dân phấn khích với màn biểu diễn kỵ binh, pháo hoa, mapping Muôn mặt cuộc sống

Người dân phấn khích với màn biểu diễn kỵ binh, pháo hoa, mapping

TTTĐ - Tối 30/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TP Hồ Chí Minh), hàng loạt các chương trình nghệ thuật đặc sắc đã diễn ra, đáng chú ý có màn xuất hiện của đội Cảnh sát cơ động Kỵ binh.
Diễu binh, diễu hành trong lòng Nhân dân... Muôn mặt cuộc sống

Diễu binh, diễu hành trong lòng Nhân dân...

TTTĐ - Dưới cái nắng oi ả của TP Hồ Chí Minh, hàng vạn người vẫn sẵn sàng chờ đợi, hò reo khi các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Họ rạng rỡ, tươi cười, cùng hát vang những ca khúc độc lập... Dường như, các đoàn quân đang bước đi trong lòng Nhân dân.
Tìm lại ký ức Sài Gòn xưa và nay tại ga Metro Bến Thành Nghệ thuật

Tìm lại ký ức Sài Gòn xưa và nay tại ga Metro Bến Thành

TTTĐ - Người dân, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng triển lãm ảnh “Sài Gòn xưa và nay” ngay tại ga Metro Bến Thành (tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên). Sự kiện đặc biệt này tái hiện lịch sử phát triển của TP Hồ Chí Minh từ thế kỷ XIX đến nay.
TP Hồ Chí Minh trọn vẹn nghĩa tình với người có công Nhịp sống phương Nam

TP Hồ Chí Minh trọn vẹn nghĩa tình với người có công

TTTĐ - Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, TP Hồ Chí Minh luôn chú trọng đẩy mạnh công tác chăm lo cho người có công, những anh hùng cách mạng, thương binh, liệt sĩ và thân nhân… đặc biệt là trong dịp đại lễ 30/4.
Hồi ức của cựu chiến binh bắt giữ Tổng thống Dương Văn Minh Muôn mặt cuộc sống

Hồi ức của cựu chiến binh bắt giữ Tổng thống Dương Văn Minh

TTTĐ - Dù đã nửa thế kỷ trôi qua nhưng mỗi khi nhắc lại, cảm xúc đối với cựu chiến binh Nguyễn Khắc Nhu - người đã cùng đồng đội xông vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975 để bắt sống Tổng thống Dương Văn Minh và nội các ngày đó vẫn vẹn nguyên. Được gặp và nghe ông trò chuyện, những dấu mốc lịch sử dân tộc như tái hiện trước mắt, chân thật và sống động, tựa như những thước phim đang quay chậm, hào hùng.
Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”

TTTĐ - Sáng 30/4, tại Lữ đoàn 125, Quân chủng Hải quân, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2025.
Xem thêm