Cung Thiếu nhi Hà Nội trong trái tim thế hệ học sinh Thủ đô
Đại nhạc hội "Khúc hạ": Bản giao hưởng của ký ức và hy vọng Cung Thiếu nhi Hà Nội: Nơi niềm đam mê được "nạp năng lượng" “Chuồn chuồn ớt” và ký ức ngọt ngào về Cung Thiếu nhi Hà Nội |
“Tuổi thơ mình ở lại nơi ấy”
Từng theo học ở Cung Thiếu nhi vào suốt những mùa hè học cấp Tiểu học, em Trần Hồng Anh, học sinh trường THPT Phạm Hồng Thái (quận Ba Đình, TP Hà Nội) vẫn nhớ rõ về lần đầu tiên đến đây.
“Đó là một ngày cuối tháng 5 nắng gắt nhưng không khí ở sân cung vô cùng sôi động và náo nhiệt. Chúng em thỏa sức chạy nhảy, chơi đùa, tung tăng từ chỗ này sang chỗ kia mặc cho bố mẹ gọi lại.
![]() |
Một buổi học vẽ của các bạn nhỏ tại Cung Thiếu nhi Hà Nội |
Cung Thiếu nhi lúc ấy có trò thú nhún rất hay. Mấy đứa nhỏ thi nhau ngồi lên các con thú nhỏ rồi tự đung đưa. Thi thoảng còn xảy ra “mâu thuẫn” phải nhờ các cô và bố mẹ can ngăn vì không đứa nào chịu nhường đứa nào”, em Hồng Anh chia sẻ về những ngày tháng học tập, sinh hoạt tại Cung Thiếu nhi.
Cung Thiếu nhi không chỉ đơn thuần là một nơi để học tập và vui chơi, mà với Hồng Anh, đó là cả một thế giới diệu kỳ, là miền ký ức ngọt ngào mà mỗi lần nhớ lại, trái tim em như được sưởi ấm. Những buổi sáng mùa hè thức dậy sớm, em háo hức chuẩn bị sách vở, đồ dùng, không phải để đến trường, mà là để đến lớp học đàn, học vẽ, học múa tại cung.
“Trong những lớp học nhỏ xinh ấy, em đã làm quen với biết bao bạn bè. Chúng em cùng học, cùng chơi, cùng giúp đỡ nhau. Có những buổi học đàn, tay em còn vụng về bấm nhầm nốt, cô giáo nhẹ nhàng cầm tay sửa lại từng phím đàn. Có những buổi vẽ, nét bút loạng choạng của em được cô khen là “có cá tính”, làm em vui suốt cả ngày.
Mỗi giờ giải lao, sân cung lại rộn vang tiếng cười đùa, là nơi những trò chơi dân gian giản dị trở nên sống động hơn bao giờ hết. Em còn nhớ, có hôm trời mưa, cả đám bạn vẫn không rời đi, cùng trú mưa dưới mái hiên, chia nhau từng chiếc bánh mẹ chuẩn bị, vừa ăn vừa kể cho nhau nghe đủ chuyện trên trời dưới đất.
Giờ đây, khi không còn đến cung hàng ngày như trước, em mới hiểu rằng Cung Thiếu nhi Hà Nội đã trở thành một phần tuổi thơ không thể thiếu trong em. Em nhớ những hàng cây rợp bóng mát bên lối đi, nhớ phòng học nhỏ có mùi sách mới và tiếng nhạc du dương mỗi chiều hè. Em nhớ cả những chú bảo vệ hiền lành hay mỉm cười chào đón, những cô chú lao công lặng lẽ giữ cho sân cung luôn sạch sẽ”, Hồng Anh nhớ lại.
![]() |
Mỗi bạn nhỏ đều thỏa sức sáng tạo mỹ thuật dưới sự hướng dẫn của cô giáo |
Khoảng thời gian vui nhất của em chính là được tham gia lớp Tiếng Anh của cung. Những buổi sáng Chủ nhật không còn là một ngày nghỉ dài, những buổi học không đơn giản là đọc chép kiến thức mà với cô học trò nhỏ đó là cả một chân trời mới, cùng một niềm vui thích và mong đợi khám phá những tri thức thú vị mà bản thân chưa từng được biết.
“Có thể lẽ thời gian sẽ trôi đi, chúng em sẽ lớn lên, sẽ có những nơi chốn khác để khám phá và học tập. Nhưng em tin rằng, trong tim mỗi người từng gắn bó với Cung Thiếu nhi Hà Nội, sẽ luôn giữ lại một góc nhỏ bình yên, nơi chứa đựng biết bao yêu thương và kỷ niệm.
Nơi đây đối với không chỉ là nơi học hè, mà còn là nơi ươm mầm những ước mơ đầu tiên, nơi em được là chính mình, được yêu thương, được chắp cánh. Em hy vọng sẽ lại có dịp quay lại tham gia các hoạt động tại cung, bước qua cánh cổng thân quen, để sống lại những ngày hè rực rỡ thuở nào”, Hồng Anh chia sẻ thêm.
Ký ức không phai
Từ những lớp học tại Cung Thiếu nhi, nhiều hạt giống tài năng đã nảy mầm. Các em học sinh theo học đều đã trở thành vận động viên, nghệ sĩ, nhà thiết kế, nhà báo… nhưng hơn hết, họ đều mang trong mình những ký ức đẹp về nơi đã chắp cánh ước mơ đầu đời.
Trong ký ức tuổi học trò, quãng thời gian học tập tại Cung Thiếu nhi Hà Nội có lẽ đã lưu giữ những kỷ niệm đẹp và trong trẻo nhất với bạn Nguyễn Quỳnh Anh (quận Ba Đình, TP Hà Nội).
“Đây là thời gian em được sống thật với những ước mơ và khát vọng của bản thân, là nơi em được thoải mái lựa chọn học và làm những gì mình thích.
![]() |
Buổi học múa của các “tài năng nhí” tại cung |
Với sự động viên và khuyến khích của ba mẹ, em tham gia câu lạc bộ mỹ thuật, múa,… nơi mà em đã gắn bó lâu dài và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Cũng có nhiều câu lạc bộ khác dù không gắn bó được lâu dài nhưng nhờ những tiết học “Học mà chơi, chơi mà học” cùng với sự tận tâm của đội ngũ giáo viên đã mang lại cho em những kiến thức và kỹ năng theo em đến tận bây giờ”, Quỳnh Anh chia sẻ.
Năm đó, cô học trò nhỏ của trường Tiểu học Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) lần đầu được làm quen với cọ, màu, giấy vẽ tại các buổi học của câu lạc bộ mỹ thuật. Ngoài giờ học trên lớp, Quỳnh Anh cùng các bạn còn tham gia những chuyến đi ngoại khóa ra hồ Hoàn Kiếm vẽ Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn hay đi thăm bảo tàng Mỹ thuật.
“Những năm tháng sinh hoạt ở Cung Thiếu nhi là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong ký ức tuổi thơ của em. Ở đó có những người thầy, cô mà chúng em trìu mến gọi bằng bố, bằng mẹ. Sự tâm huyết và tình yêu trẻ của thầy cô đã đem đến cho lũ nhóc chúng em niềm đam mê, những ước mơ, rèn luyện cho chúng em tính tự lập, hòa đồng và quan trọng nhất là một tâm hồn đẹp, một đạo đức tốt.
![]() |
Các tác phẩm mỹ thuật của các em thiếu nhi |
Thời gian thấm thoắt trôi, chúng em, từ tổ ấm thân thương - Cung Thiếu nhi Hà Nội, đã trưởng thành, “tung cánh” bay khắp bốn phương, học tập, rèn luyện ở nhiều nơi khác nhau, nhưng có một điều chắc chắn rằng ở giữa miền ký ức về một thời đã qua, luôn có một nơi đẹp nhất, lưu giữ biết bao kỷ niệm lấp lánh, niềm vui, hạnh phúc của những cô bé, cậu bé từng theo học tại Cung Thiếu nhi Hà Nội”, Quỳnh Anh xúc động chia sẻ.
Nơi chắp cánh những ước mơ cho thiếu nhi Thủ đô
Với nhiều bạn nhỏ, Cung Thiếu nhi Hà Nội là nơi đầu tiên các em làm quen với sân khấu, nhạc cụ, hội họa, hay thậm chí là ống kính máy ảnh. Không khí học tập nơi đây không mang tính áp lực, mà đầy ắp niềm vui, sự tò mò và cả tự hào khi được đứng trên sân khấu của cung để biểu diễn trước hàng trăm khán giả.
Em Đinh Yến Chi, học sinh lớp 5G trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) hiện đang là theo học lớp Măng non 1 tại Cung Thiếu nhi, vui vẻ cho biết: “Con thích nhất là được học nhảy theo những giai điệu mới. Mỗi buổi học ở đây giống như một chuyến phiêu lưu, cô giáo lúc nào cũng nhẹ nhàng, chỉ cho con cách bắt nhịp chính xác, các động tác đầy sáng tạo”.
![]() |
Em Đinh Yến Chi, học sinh lớp 5G, trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) |
Kỳ nghỉ hè của cô học trò nhỏ thường kéo dài từ tháng 6 cho tới cuối tháng 8. Mỗi dịp này, Yến Chi lại được bố mẹ đưa tới cung để sinh hoạt.
“Tham gia từ năm 2022 nên con đã theo học qua rất nhiều lớp: Trình diễn thời trang, vẽ, hát, múa... Năm 2023, con thi đỗ vào lớp Măng non. Từ lúc đỗ vào lớp con theo học đến giờ, chứ không chỉ tham gia học khi nghỉ hè nữa”, Yến Chi chia sẻ.
Cung Thiếu nhi hiện nay có 3 lớp Măng non - lớp có nhóm các em học sinh có năng khiếu, được bồi dưỡng và tham gia các hoạt động văn nghệ của cung. Yến Chi là cô bé nhỏ tuổi nhất nhưng nỗ lực vươn lên và khẳng định mình của em thì không hề “nhỏ”.
Yến Chi cùng các bạn đã tham gia Cuộc thi Múa nhảy dành cho trẻ em thành phố Hà Nội năm 2025 do Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập và dành giải Nhất.
Để chuẩn bị cho phần thi này, suốt nhiều tuần, em cùng các bạn luôn cố gắng tập luyện chăm chỉ mỗi buổi chiều sau giờ học.
![]() |
Yến Chi cùng các bạn nhỏ thể hiện phần trình diễn của mình trên sân khấu Cung Thiếu nhi |
“Cô giáo luôn động viên chúng em không chỉ để nhảy đẹp mà còn phải giữ được tinh thần đồng đội và truyền được năng lượng tích cực đến khán giả. Mỗi lần tập xong, em lại về nhà với tâm trạng vừa mệt vừa vui, vừa mong đợi ngày biểu diễn.
Ngày thi diễn ra trong không khí rộn ràng, đông vui và đầy màu sắc. Em nhớ mãi cảm giác hồi hộp lúc bước chân lên sân khấu lớn của Cung Thiếu nhi, dù trước đây em đã từng tham gia biểu diễn nhiều lần. Em cảm nhận rõ từng nhịp trống, từng động tác, từng ánh mắt cười của đồng đội - chúng em đang thực sự sống trong khoảnh khắc của bài nhảy khi trình diễn”, Yến Chi hào hứng chia sẻ.
Cuộc thi Múa nhảy năm nay đã để lại trong cô học trò nhỏ một kỷ niệm không thể nào quên. Nó không chỉ là một cuộc thi, mà còn là dấu mốc đầu tiên trên hành trình nghệ thuật mà em đang theo đuổi tại Cung Thiếu nhi Hà Nội.
![]() |
Cung Thiếu nhi đã cho Yến Chi và các em học sinh Thủ đô cơ hội để thể hiện đam mê, khám phá khả năng bản thân và tự tin hơn từng ngày |
Yến Chi cho biết bản thân cảm thấy mình thật may mắn khi được sinh hoạt ở một nơi tuyệt vời như cung, nơi đã cho em cơ hội để thể hiện đam mê, khám phá khả năng bản thân và tự tin hơn từng ngày.
Cung Thiếu nhi Hà Nội không chỉ là một địa điểm - mà là một phần tuổi thơ, một “người bạn lớn” đã chứng kiến và nuôi dưỡng bao ước mơ nhỏ. Giữa lòng Hà Nội hiện đại, nơi đây vẫn lặng lẽ thắp lên ngọn lửa đam mê, sáng tạo và nhân văn trong tim mỗi học sinh. Có lẽ, với hàng nghìn học sinh Thủ đô, cung mãi là nơi bắt đầu cho những khát vọng đẹp đẽ nhất của cuộc đời.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Cánh diều tuổi thơ - Bầu trời ký ức, chắp cánh ước mơ

Lộ diện Quán quân thi tìm hiểu về tác hại của đồ uống ngọt

GenAI trong ngân hàng hiện đại: Góc nhìn chuyên gia, hành trang sinh viên

Mô hình cung thiếu nhi các quốc gia và bài học cho Hà Nội

Từng bừng Khai mạc Lễ hội Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh năm 2025

Bản lĩnh nhà báo được nuôi dưỡng từ mái nhà Cung Thiếu nhi

Học trò Hà thành dùng AI giải bài toán giao thông, môi trường

Những người đồng hành thầm lặng cùng sĩ tử

“Giải mã” vấn đề sức khỏe tinh thần qua góc nhìn của GenZ
