Gần 20 năm nuôi con bại não, ngóng tin chồng
![]() |
Cháu H bị tật nguyền từ lúc mới sinh ra
Bài liên quan
Gia Lai chỉ đạo khẩn dập dịch bạch hầu trước nguy cơ diễn biến phức tạp
Gia Lai: Bệnh nhi đầu tiên dương tính với bạch hầu đã tử vong
Gia Lai: Công an vào cuộc vụ lộ đề thi môn Ngữ Văn lớp 9
Gia Lai: Xuất hiện ca đầu tiên dương tính với bạch hầu
Gia Lai: Tạm giữ chủ doanh nghiệp mua bán, tàng trữ lâm sản trái phép
![]() |
Khuôn mặt khắc khổ của bà H |
Để hiểu rõ hơn về câu chuyện buồn của bà H, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô đã tìm về ngôi nhà chật hẹp của bà giữa thành phố Pleiku. Hình ảnh người phụ nữ khắc khổ, gồng mình ôm chặt đứa con tật nguyền khiến ai cũng xót xa.
Tâm sự với chúng tôi, bà H kể lại trong nước mắt: “Tôi và chồng là ông Nguyễn Công Quang (SN 1964, hiện trú tại xã Cư Mta, huyện M'drăk, tỉnh Đắk Lắk) từ Nghệ An vào Gia Lai lập nghiệp. Năm 1994, chúng tôi kết hôn. Một năm sau, tôi sinh con trai đầu lòng là cháu Nguyễn Công H nhưng không may, cháu bị chứng bại não. Gia cảnh khó khăn, tôi mới sinh nở nên chưa có công việc ổn định.
Năm 1998, ông Quang theo học trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên (phường Trà Bá, thành phố Pleiku). Để có tiền cho chồng đi học, tôi đã phải vay mượn bạn bè, hàng xóm, thậm chí bán hết những đồ đạc có giá trị trong nhà. Tuy nhiên, sau đó tôi phát hiện ông Quang có quan hệ với người phụ nữ khác”.
Bà H cho biết, người phụ nữ mà ông Quang quan hệ bất chính là bà H.G (nhân viên một công ty công trình giao thông). Sau khi phát hiện bà H.G có thai với ông Quang, bà H đã làm đơn gửi cơ quan nơi bà H.G công tác để tố cáo. Cứ ngỡ sau mọi chuyện như vậy chồng bà sẽ chuyên tâm lo vun vén cho gia đình. Bà cũng bán nhà, chấp nhận ở thuê để có tiền cho chồng tiếp tục đèn sách, sắm sửa xe máy cho chồng đi lại. Sau khi tốt nghiệp, ông Quang bỏ đi biệt tích. Mấy năm sau, bà nghe tin chồng làm ăn phi pháp bị phạt tù 4 năm, thi hành án tại trại giam Đắk Trung (Đắk Lắk).
“Nghĩ tình vợ chồng, mấy năm đi tù tôi đã nhiều lần ôm cháu H vào trại giam thăm nuôi. Tuy nhiên, ông Quang ra tù đã cắt đứt liên lạc với tôi, không ngó ngàng gì đến cháu. Đau lắm cô chú à! Cháu H bị chứng bại não lúc mới sinh ra đến giờ, suốt ngày quậy phá đánh đập mẹ. Cả ngày tôi chỉ quanh quẩn ở nhà giữ cháu chứ không làm được việc gì cả", bà H bộc bạch.
Theo bà H phản ánh thì vợ chồng bà chưa ly hôn. Bà vẫn là vợ hợp pháp của ông Quang. Sổ hộ khẩu gia đình ở phường Yên Thế, ông Quang vẫn là chủ hộ. Sau hơn 20 năm tìm kiếm, bà H bất ngờ phát hiện chồng mình đang chung sống với bà H.G tại thôn Hồ, xã Cư Mta, huyện M’Đrắk. Ông Quang đang công tác tại Ban Quản lý rừng phòng hộ núi Vọng Phu, huyện M’Đrắk.
Sau khi biết chồng mình làm việc tại Ban Quản lý rừng phòng hộ núi Vọng Phu, bà H đã gửi đơn tố cáo đến Huyện ủy M’Đrắk, đề nghị làm sáng tỏ.
Một cán bộ phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ núi Vọng Phu cho biết: "Đơn vị đã nhận được đơn tố cáo của bà H và đang xác minh xử lý. Hiện tại, chi bộ đã thành lập tổ điều tra, xác minh đơn tố cáo của bà H. Theo lý lịch khai báo với tổ chức, ông Quang và bà H.G đã đăng ký kết hôn và có với nhau 1 người con. Trong 8 năm công tác, từ nhân viên, ông Quang được bổ nhiệm Trạm phó, rồi Trạm trưởng trạm Kiểm lâm cửa rừng số 2. Khi có đơn tố cáo, đơn vị đã tiến hành xác minh, ông Quang thừa nhận có thụ án và có 1 người vợ ở tỉnh Gia Lai.
![]() |
Ngôi nhà chật hẹp của hai mẹ con bà H |
Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo UBND xã Cư M’ta khẳng định, ông Quang và bà H.G đã có giấy đăng ký kết hôn, bà H.G đứng tên chủ hộ. Hai người có với nhau 1 người con trai sinh năm 1995.
Vừa giữ chặt người con đang khua tay, khua chân ở trước sân, bà H nói trong nước mắt: “Cứ nhìn cháu H, lòng tôi lại quặn thắt. Giá mà, có vợ có chồng thay nhau chăm lo cho con thì cũng đỡ tủi thân. Mới đây, ông Quang có về đám tang anh trai nhưng cũng chẳng ngó ngàng gì tới cháu H. Giờ tôi chỉ có mong muốn, ông Quang phải có trách nhiệm với đứa con của mình”.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Thượng đại kỳ Phật giáo lớn nhất thế giới tại Đại lễ Vesak 2025

BHXH tự nguyện: “Kênh” đầu tư hiệu quả cho tương lai

Phế thải tuồn vào dự án, cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc

Xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp: Sẽ phạt gấp đôi!

Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng quá trình sắp xếp để trục lợi

Hà Nội: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho 175.696 trẻ em dưới 6 tuổi

Văn Phú – Invest ủng hộ 720 triệu xóa nhà tạm, nhà dột nát

Phân định thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của chính quyền cấp huyện

Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35 độ C
