Tag

Nhịp sống chợ Long Biên những ngày cận Tết

Muôn mặt cuộc sống 08/12/2024 08:30
aa
TTTĐ - Chỉ còn hơn tháng nữa là kết thúc năm 2024, các tiểu thương chợ Long Biên đang ráo riết chuẩn bị hàng hóa để bán dịp Tết. Những chuyến xe đầy ắp hàng hóa liên tục ra vào, tạo nên không khí tấp nập và nhộn nhịp.
500 bạn trẻ tham dự ngày hội thể thao thanh niên Long Biên Cầu Long Biên tiếp tục được trùng tu và sửa chữa Quận Long Biên xếp loại xuất sắc về công tác an toàn thực phẩm
Từ 1 giờ sáng, những chuyến xe đầy ắp các mặt hàng hoa quả phục vụ Tết từ khắp các tỉnh lân cận đã đổ về chợ Long Biên
Từ 1 giờ sáng, những chuyến xe đầy ắp các mặt hàng hoa quả phục vụ Tết từ khắp các tỉnh lân cận đã đổ về chợ Long Biên

Khung cảnh nhộn nhịp lúc 1h sáng

Vào những ngày cuối cùng của năm, chợ Long Biên lại trở nên nhộn nhịp và sôi động hơn bao giờ hết. Từ khoảng 1 giờ sáng, hàng trăm chiếc xe tải lớn nhỏ nối đuôi nhau tấp nập đổ về chợ, mang theo đủ loại hàng hóa từ khắp các tỉnh lân cận như Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên... Tiếng động cơ xe, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng cười nói rộn ràng hòa quyện vào nhau tạo nên một bản hòa âm sống động của cuộc sống đô thị.

Các loại hoa quả được sắp xếp, bố trí đẹp mắt bày bán từ rất sớm khắp khu chợ
Các loại hoa quả được sắp xếp, bố trí đẹp mắt bày bán từ rất sớm khắp khu chợ

Để chuẩn bị hàng hóa phục vụ cho những ngày cuối năm, các tiểu thương đã khéo léo bày trí sớm cho gian hàng của mình rất nhiều mặt hàng hoa quả phục vụ Tết như cam, quýt, bưởi và rất nhiều loại trái cây khác, cách bố trí, sắp xếp trông rất đẹp mắt, thu hút người mua đi kèm với những đó là những lời mời chào nhiệt tình.

Chị Hoa, một tiểu thương bán hoa quả, chia sẻ: “Năm nay, tôi nhập nhiều loại hoa quả lạ mắt như thanh long ruột đỏ, cam Canh Điền, bưởi Diễn… để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Giá cả có nhỉnh hơn so với ngày thường nhưng khách vẫn mua rất chạy.”

Dù bận rộn chuẩn bị hàng từ sớm nhưng nụ cười vẫn hé trên môi những tiểu thương
Dù bận rộn chuẩn bị hàng từ sớm nhưng nụ cười vẫn hé trên môi những tiểu thương

Không chỉ bày bán hoa quả mà còn chuẩn bị nhiều mặt hàng khác phục vụ Tết như bánh kẹo, mứt, đồ trang trí. Mỗi gian hàng đều được trang trí rực rỡ, thu hút sự chú ý của khách hàng. Những ngọn đèn được bật sáng, không khí hối hả, tất bật đã len lỏi vào từng ngóc ngách của khu chợ, khiến ai nấy đều cảm thấy gấp rút.

Anh Hoàng, một tiểu thương bán hoa quả tại chợ Long Biên, chia sẻ: "Dịp cận Tết là thời điểm bận rộn nhất trong năm. Chúng tôi phải chuẩn bị hàng hóa từ rất sớm, sắp xếp gian hàng sao cho bắt mắt nhất để thu hút khách hàng. Dù vất vả nhưng ai cũng vui vì biết rằng mình đang góp phần mang đến một cái Tết đủ đầy cho mọi nhà."

Những xe hàng từ lớn tới nhỏ tạo lên khung cảnh nhộn nhịp của chợ đêm Long Biên các ngày cuối năm
Những xe hàng từ lớn tới nhỏ tạo lên khung cảnh nhộn nhịp của chợ đêm Long Biên các ngày cuối năm
Người tiểu thương đang kiểm tra kỹ từng lô hàng
Người tiểu thương đang kiểm tra kỹ từng lô hàng
Thương lái tranh thủ ký những khoản giao dịch từ các chuyến hàng
Thương lái tranh thủ ký những khoản giao dịch từ các chuyến hàng

Bầu không khí bao trùm khu chợ là sự ráo riết, tất bật từ khâu bốc xếp hàng hóa, giao dịch mua bán, rồi từ tiếng rao hàng rộn rã, tiếng xe cộ ì ầm, những ánh mắt bận rộn của người bán, kẻ mua cho đến khi những chuyến xe tải cuối cùng rời đi.

Ráo riết chạy đua với thời gian của những người “Cửu vạn”

Dịp cuối năm cũng là thời điểm vất vả nhất của những người làm nghề khuân vác hàng hóa, họ phải chạy đua với thời gian để kịp giao hàng cho các tiểu thương, đảm bảo hàng hóa luôn tươi ngon và đầy đủ. Công việc tuy vất vả cực nhọc nhưng ai nấy đều nở nụ cười.

Vất vả là vậy nhưng người “Cửu vạn” vẫn luôn giữ nụ cười, luôn hướng về phía trước.
Vất vả là vậy nhưng người “Cửu vạn” vẫn luôn giữ nụ cười

Nhiều người làm nghề cửu vạn tại chợ chia sẻ rằng, họ thường bắt đầu công việc từ rất sớm. Trong những ngày cuối năm, lượng hàng hóa đổ về chợ tăng gấp đôi so với ngày thường, kéo theo đó là khối lượng công việc của họ cũng tăng lên đáng kể.

Những chuyến hàng cao quá đầu người, nặng đến gần nửa tấn được người cửu vạn kéo đến nơi tập kết một cách gấp gáp và khẩn trương. Họ di chuyển nhanh nhẹn qua các lối đi chật hẹp trong khu chợ giữa dòng người đông đúc và bên cạnh các gian hàng rực rỡ sắc màu. Mỗi bước chân đều vội vã, mỗi động tác đều dứt khoát, thể hiện sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

Những chiếc xe tải chở đầy hàng hóa, người lao động miệt mài làm việc không ngừng nghỉ, tất cả đều tạo nên một bức tranh sống động và đầy màu sắc của chợ Long Biên.
Những chiếc xe tải chở đầy hàng hóa, người lao động miệt mài làm việc không ngừng nghỉ, tất cả đều tạo nên một bức tranh sống động và đầy màu sắc của chợ Long Biên.

Tiếng hô hào cùng tiếng bánh xe lăn trên mặt đất, gợi cảm giác đầy sống động của chợ Long Biên trong những ngày cận Tết. Không khí ráo riết làm việc, chạy đua với thời gian của những người cửu vạn đã góp phần tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp và sôi động.

Dù mồ hớt đẫm áo nhưng những người cửu vạn vẫn tất bật, nhiệt huyết với công việc.
Dù mồ hớt đẫm áo nhưng những người cửu vạn vẫn tất bật, nhiệt huyết với công việc.
Chiếc xe với lượng hàng hóa đầy ắp cao hơn đầu người được những người cửu vạn kéo tới nơi tập kết
Chiếc xe với lượng hàng hóa đầy ắp cao hơn đầu người được những người cửu vạn kéo tới nơi tập kết
Anh Tuấn (Hà Nội), một người bốc vác đã làm việc tại khu chợ đã lâu, chia sẻ:“Những ngày này, chúng tôi làm việc không ngơi tay. Hàng hóa về nhiều quá, phải tranh thủ bốc xếp để kịp giao cho khách. Mặc dù vất vả nhưng được làm việc trong không khí Tết, lại được gặp gỡ nhiều người, tôi thấy rất vui.”
Anh Tuấn (Hà Nội), một người bốc vác đã làm việc tại khu chợ đã lâu, chia sẻ:“Những ngày này, chúng tôi làm việc không ngơi tay. Hàng hóa về nhiều quá, phải tranh thủ bốc xếp để kịp giao cho khách. Mặc dù vất vả nhưng được làm việc trong không khí Tết, lại được gặp gỡ nhiều người, tôi thấy rất vui.”
Theo nghề cửu vạn được gần 2 năm, chàng trai trẻ Phan Quốc Khánh (quê Thanh Hóa) chia sẻ, anh cùng bố lên Hà Nội để kiếm sống, cả 2 đều làm khuân vác hàng tại chợ Long Biên. Dù vất vả nhưng công việc gần đây luôn ổn định nhất là những ngày cuối năm, lượng hàng về rất nhiều giúp gia đình anh tăng thêm thu nhập.
Theo nghề cửu vạn được gần 2 năm, chàng trai trẻ Phan Quốc Khánh (quê Thanh Hóa) chia sẻ, anh cùng bố lên Hà Nội để kiếm sống, cả 2 đều làm khuân vác hàng tại chợ Long Biên. Dù vất vả nhưng công việc gần đây luôn ổn định nhất là những ngày cuối năm, lượng hàng về rất nhiều giúp gia đình anh tăng thêm thu nhập.

Người làm nghề cửu vạn tại chợ Long Biên thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, từ những thanh niên trẻ tuổi đến những người trung niên. Họ đến từ khắp nơi, mang theo những câu chuyện và hoàn cảnh riêng, nhưng đều chung một mục tiêu là kiếm sống và mang lại một cái Tết ấm no cho gia đình.

Đọc thêm

Rực rỡ sắc màu kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước Nhịp sống phương Nam

Rực rỡ sắc màu kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

TTTĐ - Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), tối 30/4, TP Hồ Chí Minh đã bừng sáng với một loạt chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, thu hút hàng chục ngàn người dân và du khách trong, ngoài nước.
TP Hồ Chí Minh rực rỡ bầu trời đêm mừng ngày giải phóng Muôn mặt cuộc sống

TP Hồ Chí Minh rực rỡ bầu trời đêm mừng ngày giải phóng

TTTĐ - Đúng 21h ngày 30/4, loạt pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP Hồ Chí Minh, hoàn thiện bức tranh đầy màu sắc, sinh động về chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Người dân phấn khích với màn biểu diễn kỵ binh, pháo hoa, mapping Muôn mặt cuộc sống

Người dân phấn khích với màn biểu diễn kỵ binh, pháo hoa, mapping

TTTĐ - Tối 30/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TP Hồ Chí Minh), hàng loạt các chương trình nghệ thuật đặc sắc đã diễn ra, đáng chú ý có màn xuất hiện của đội Cảnh sát cơ động Kỵ binh.
Quận Đống Đa thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội Muôn mặt cuộc sống

Quận Đống Đa thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội

TTTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), ngày 30/4, Đoàn phường Phương Liên - Trung Tự phối hợp cùng Ban chỉ huy Quân sự phường bàn giao công trình cải tạo, sửa chữa nhà cho quân nhân Nguyễn Vi Hưng trên địa bàn.
Tìm thấy thi thể cụ ông sau 7 ngày bị nước cuốn Xã hội

Tìm thấy thi thể cụ ông sau 7 ngày bị nước cuốn

TTTĐ - Sau 7 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cụ ông 80 tuổi bị cuốn trôi trên suối Tô Ngọc Vân (phường 6, TP Đà Lạt), kể từ thời điểm nạn nhân bị nước cuốn.
Diễu binh, diễu hành trong lòng Nhân dân... Muôn mặt cuộc sống

Diễu binh, diễu hành trong lòng Nhân dân...

TTTĐ - Dưới cái nắng oi ả của TP Hồ Chí Minh, hàng vạn người vẫn sẵn sàng chờ đợi, hò reo khi các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Họ rạng rỡ, tươi cười, cùng hát vang những ca khúc độc lập... Dường như, các đoàn quân đang bước đi trong lòng Nhân dân.
TP Hồ Chí Minh trọn vẹn nghĩa tình với người có công Nhịp sống phương Nam

TP Hồ Chí Minh trọn vẹn nghĩa tình với người có công

TTTĐ - Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, TP Hồ Chí Minh luôn chú trọng đẩy mạnh công tác chăm lo cho người có công, những anh hùng cách mạng, thương binh, liệt sĩ và thân nhân… đặc biệt là trong dịp đại lễ 30/4.
Hồi ức của cựu chiến binh bắt giữ Tổng thống Dương Văn Minh Muôn mặt cuộc sống

Hồi ức của cựu chiến binh bắt giữ Tổng thống Dương Văn Minh

TTTĐ - Dù đã nửa thế kỷ trôi qua nhưng mỗi khi nhắc lại, cảm xúc đối với cựu chiến binh Nguyễn Khắc Nhu - người đã cùng đồng đội xông vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975 để bắt sống Tổng thống Dương Văn Minh và nội các ngày đó vẫn vẹn nguyên. Được gặp và nghe ông trò chuyện, những dấu mốc lịch sử dân tộc như tái hiện trước mắt, chân thật và sống động, tựa như những thước phim đang quay chậm, hào hùng.
Máy bay tiêm kích "xé mây" trên bầu trời trong ngày đại lễ Nhịp sống phương Nam

Máy bay tiêm kích "xé mây" trên bầu trời trong ngày đại lễ

TTTĐ - Ngay sau Lễ khai mạc kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/19745 - 30/4/2025), 10 trực thăng Mi-8, Mi-171, Mi-17, cùng dàn tiêm kích Yak-130 và Su 30-MK2 đã có màn trình diễn đẹp mắt trong ngày đại lễ, thu hút hàng vạn người dân và du khách đón xem.
TP Hồ Chí Minh: 50 năm đổi mới, vươn mình, vững bước phát triển Muôn mặt cuộc sống

TP Hồ Chí Minh: 50 năm đổi mới, vươn mình, vững bước phát triển

TTTĐ - Từ một đô thị đổ nát sau chiến tranh, TP Hồ Chí Minh đã trải qua hành trình 50 năm không ngừng đổi mới, vượt qua khó khăn để khẳng định vai trò trung tâm kinh tế - tài chính đầu tàu của cả nước. Trong hành trình ấy, TP luôn tiên phong cải cách, mạnh dạn “xé rào”, mở đường cho những mô hình đột phá, trở thành hình mẫu năng động, sáng tạo trong công cuộc phát triển đất nước.
Xem thêm