Teen Amsterdam biểu diễn âm nhạc gây quỹ vì trẻ em khó khăn
![]() |
Bài liên quan
6 học sinh xuất sắc của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế
Góp sức trẻ cho “Thành phố vì hòa bình”- Bài 1: Nồng nàn tình yêu Hà Nội
Trải nghiệm văn hóa với “Màu ký ức”
The Classics là câu lạc bộ nhạc cổ điển của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, được thành lập vào năm 2015, hoạt động với mục đích đưa nhạc cổ điển đến gần hơn với cộng đồng và lan tỏa tình yêu âm nhạc đến với mọi người, đặc biệt là giới trẻ.
![]() |
Trong tiếng Anh, “halcyon" có nghĩa “thanh bình, yên ả mà huy hoàng, đáng nhớ, chói lọi; đem lại xúc cảm mãnh liệt về những ngày xưa cũ. Chương trình đã mang đến không gian âm nhạc đặc sắc. Nhiều tác phẩm nổi tiếng đã được các thành viên The Classics thể hiện như: All of me của nghệ sĩ người Mỹ John Legend, Fur Elise in Jag time gắn với tên tuổi nghệ sĩ Bettoven hay ca khúc Moon River của hai nghệ sĩ nổi tiếng Johnny Mercer và Henry Mancini...
![]() |
Không chỉ thể hiện những tác phẩm nổi tiếng, The Classics còn cho thấy sự kết hợp nhịp nhàng giữa nhạc cụ cổ điển với hiện đại, phong cách biểu diễn mới lạ, phá cách.
Võ Chí Đạt, thành viên CLB The Classics cho biết: “Để chuẩn bị cho đêm diễn, các thành viên trong nhóm đã có khoảng 2 tháng tập luyện. Khán giả hài lòng là hạnh phúc và động lực để chúng mình chuẩn bị cho những chương trình kế tiếp”.
![]() |
Theo Ban tổ chức, buổi hòa nhạc đã bán được 200 vé, trong đó phần đông khán giả là các bạn trẻ thu về số tiền 9,5 tiệu đồng. Toàn bộ số tiền bán vé được quyên góp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm bảo trợ trẻ em Rồng Xanh – Blue Dragon.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

70 năm bền bỉ góp sức giáo dục, bồi dưỡng tài năng trẻ

Những dấu ấn “vàng” của Cung Thiếu nhi Hà Nội

"Cung tuổi thơ" rộn ràng sắc màu, tiếng cười thiếu nhi

Hành trình giữ con trẻ an toàn trên thế giới mạng

70 năm thắp lửa lý tưởng, chắp cánh ước mơ tuổi thơ

“Bí mật” tuổi thơ âm nhạc của ca sĩ Minh Quân

Triển vọng mới của Cung Thiếu nhi Hà Nội trong thời đại số

Khi món quà lớn nhất là được lắng nghe…

Cánh diều tuổi thơ - Bầu trời ký ức, chắp cánh ước mơ
