Tag

Tháng 3 - khúc giao mùa thương nhớ

Du lịch 23/03/2023 00:00
aa
TTTĐ - Tháng 3 là mùa xuân mãn khai ở Hà Nội, thời tiết dịu dàng, cây cối đâm chồi nảy lộc mang đến vẻ đẹp rất riêng. Đất trời hòa với lòng người cũng tạo nên những cảm xúc rất riêng, để nhiều người hẹn nhau về với mùa xuân, với đất Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Người trẻ Hà thành thích thú check in khoảnh khắc giao mùa

Thơ mộng ngàn sắc hoa

Người Hà Nội không chỉ đếm thời gian bằng ngày, bằng tháng mà còn đếm thời gian bằng những mùa hoa, lá, bằng tiết trời. Tháng 3, thời điểm giao mùa, khi những cơn mưa phùn mang theo hơi ấm ngày xuân vào thành phố lại khiến lòng người nao nao, lãng đãng. Sống lâu ở Hà Nội, bạn mới cảm nhận hết được vẻ đẹp của thành phố này và thêm thấu hiểu, vì sao trải qua bao nhiêu xô bồ, biến đổi, người đi xa luôn hướng về nơi này.

Tháng 3 - khúc giao mùa thương nhớ của Hà Nội
Tháng 3 - khúc giao mùa thương nhớ của Hà Nội

Giữa nhịp sống xô bồ, vội vã của thủ đô Hà Nội, đôi khi chúng ta quên mất tháng ngày. Song, đôi khi chỉ cần thoang thoảng trong gió một mùi hương hoa bưởi dịu ngọt là bạn sẽ nhận ra ngay tháng 3 đã về.

Lúc hương hoa bưởi phảng phất quanh ta là lúc hoa sưa rụng trắng vỉa hè Hà Nội. Hoa bưởi không thơm ngất như hoa lan, không nồng nàn như hoa sữa mà nó chỉ thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ bay theo làn gió.

Với những người bận rộn, lắm khi còn chẳng nhớ được ngày tháng nhưng hễ cứ đi qua những con phố như Phan Đình Phùng, Xã Đàn, Kim Mã, Giãng Võ… – nơi “neo đậu” của những gánh hoa rong, ngửi thấy hương hoa bưởi ngào ngạt, dịu dàng, là biết tháng 3 đã về.

Tháng 3 - khúc giao mùa thương nhớ

Ở thành phố, thật khó để kiếm được một cây hoa bưởi bởi thân cây khá lớn so với những khu vườn thành thị chật hẹp. Nhưng ở những vùng ven đô, ngoại thành, hầu như xóm nào, làng nào cũng có thể bắt gặp những chùm hoa bưởi trắng muốt, tỏa hương dịu dàng những ngày sau Tết. Những cánh hoa trắng muốt ấy sẽ theo những chiếc xe hoa rong ruổi nhau đi khắp các ngả đường nội thành, gợi lên trong lòng nhiều người ký ức tuổi thơ.

Cây bưởi là đặc trưng ở miền đồng bằng Bắc Bộ, người ta không chỉ ăn quả mà hoa bưởi cũng được sử dụng nhiều như để ướp trà, ướp mía, ăn cùng chè, nấu nước gội đầu hay nhiều gia đình còn bẻ một cành hoa bưởi để thắp hương trên bàn thờ gia tiên trong ngày Rằm.

Nếu bạn hỏi tháng 3 Hà Nội có hoa gì, thì bên cạnh hoa bưởi thơm thoang thoảng, người ta còn nhớ đến tháng 3 vì hoa sưa. Chẳng biết những cây hoa sưa xuất hiện ở Hà Nội từ khi nào, chỉ biết rằng, cây nào cây nấy đều cao lớn, vạm vỡ, đứng âm thầm, lặng lẽ trên các con phố mà ngày thường ít ai để ý, phải đến độ tháng 3, khi những chùm hoa trắng muốt đua nhau bung nở kín đặc cả tán cây, khách qua đường mới nhận ra sự hiện diện của chúng.

Tháng 3, ở những góc phố đường Hoàng Hoa Thám, Hùng Vương hay Hoàng Diệu, những chùm hoa sưa đua nhau bung nở đặc kín cả tán cây. Dưới màn mưa lất phất, chỉ cần ta ngước mắt lên đã thấy một góc trời trắng xóa những cánh hoa, khiến góc phố chẳng khác nào một khuôn hình được ghi lại ở trời Tây.

Tháng 3 - khúc giao mùa thương nhớ

Không có màu sắc rực rỡ như của hoa phượng, hay tím biếc như hoa bằng lăng, cũng không có hương thơm đặc trưng như của hoa sữa… Sắc trắng của hoa sưa sẽ đem đến cho bạn cảm giác tươi mới, thanh khiết. Trong nhịp sống tất bật, màu trắng của hoa sưa làm cho khung cảnh của thành phố trở nên yên bình và nhẹ nhàng hơn.

Tưởng chừng chỉ có thể đến Tây Bắc mới được thưởng thức vẻ đẹp của loài hoa ban. Hà Nội tháng 3, du khách có thể chiêm ngưỡng sắc trắng và tím mộng mơ của loài hoa xinh đẹp này.

Loài hoa đặc trưng của vùng núi cao này không được trồng phổ biến ở Hà Nội nhưng vẻ đẹp của nó mang lại thì không hề kém cạnh. Cứ đến tầm tháng 3 là chúng lại “rủ nhau” nhuộm tím cả một khoảng trời như mang theo mùa xuân trên rẻo cao về với thành phố vậy.

Tháng 3 - khúc giao mùa thương nhớ

Mùa hoa ban tím cũng giống như hoa sưa, nở ồ ạt và rồi cũng chóng tàn chỉ sau một cơn mưa, nên nếu bạn yêu thích vẻ đẹp của loài hoa này thì hãy tranh thủ cùng bạn bè đến ngay đây để ghi lại những khoảnh khắc đẹp, nếu không sẽ phải ngậm ngùi tiếc nuối đấy!

Tháng Ba hoa gạo nở rồi

Chiều gom nắng nhạt anh ngồi chờ em

Nhắc đến tháng 3 Hà Nội, làm sao có thể quên được sắc đỏ của hoa gạo. Mỗi khi hoa gạo bắt đầu nở rộ dưới ánh nắng vàng ửng và dịu nhẹ là báo hiệu cho mùa xuân sắp hết và nhường chỗ cho mùa hè chói chang.

Tháng 3 - khúc giao mùa thương nhớ

Hoa gạo là loài hoa gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Hình ảnh hoa gạo nở rộ giữa lòng Hà Nội không chỉ tạo nên một vẻ đẹp thanh bình mà còn có thể làm nhói lòng những người con xa quê khi nhớ về quê hương và những ký ức tuổi thơ.

Hà Nội tháng 3, hoa gạo rơi rụng xuống cả mặt đường nhìn từ xa giống như một tấm thảm mềm mại. Những đứa trẻ thích thú nhặt từng bông hoa rồi tung lên trời. Người lớn thì say sưa đứng nhìn từng bông hoa nhẹ nhàng rơi xuống mặt đường. Người ta nói rằng hoa gạo chính là vị khách quý của Thủ đô quả không sai.

Khúc giao mùa thương nhớ

Thời tiết tháng 3 Hà thành giống như một cô gái ẩm ương, đỏng đảnh, đang tuổi mới lớn.

Tháng 3 là một trong những thời điểm “khó ở” nhất ở Hà Nội, sáng nắng, chiều mưa, thỉnh thoảng lại có mưa phùn, mưa bụi lất phất ẩm ướt. Giữa làn mưa xuân lại xen kẽ vài cơn gió lạnh còn sót lại của mùa đông. Nhưng cũng bởi vì vậy mà nó lại mang đến một nét quyến rũ rất riêng, làm say lòng các du khách khi đến Hà Nội.

Tháng 3 - khúc giao mùa thương nhớ

Khi độ ẩm cao, trời nồm, quần áo giặt rất lâu khô, những cơn mưa phùn, mưa bụi lất phất khiến không khí lúc nào cũng ảm đạm, ướt nhẹp, chính cái sự u ám đó lại mang đến nét quyến rũ rất riêng. Dậy sớm vào một buổi sáng, dạo bộ quanh bờ Hồ Gươm, hồ Tây, hay bất cứ một con hồ, góc phố nào ở Hà Nội, bạn sẽ được tận hưởng màn sương khói bảng lảng, bồng bềnh.

Tháng 3 cũng là lúc Hà Nội “hát” khúc giao mùa khi trời chuyển mình từ xuân sang hạ. Khi du lịch quanh Hà Nội, bạn đừng quên mang theo một chiếc ô nhỏ, tay trong tay với người bạn đồng hành đi dọc con đường ngắm nhìn lá vàng rơi hay hoa sưa, hoa ban đua nhau nở, cảm nhận vẻ đẹp thơ mộng, lãng mạn mà nơi đây mang lại.

Tháng 3 - khúc giao mùa thương nhớ

Cuối tháng 3 Dương lịch hàng năm là thời điểm bắt đầu những đợt rét nàng Bân cuối cùng, kết thúc một mùa đông rét mướt. Những ai ở miền Bắc lâu chẳng còn xa lạ với đợt lạnh cuối mùa này nhưng với những du khách phương xa thì đây quả thực là dịp hiếm có để tận hưởng chút se se lạnh của Hà Nội vốn đã đi vào thi ca, nghệ thuật. Ngay ở cái tên cũng đã gợi lên biết bao nhung nhớ, lãng mạn. Đợt rét này thường có cường độ yếu, chỉ kéo dài vài ngày, trước khi đất trời vào hạ.

Đọc thêm

Hơn 188.000 lượt khách đến Hải Dương trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 Du lịch

Hơn 188.000 lượt khách đến Hải Dương trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

TTTĐ - Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương, tổng số khách du lịch đến Hải Dương khoảng 188.355 lượt (khách nội địa 183.594 lượt, tăng 32,2%; khách quốc tế 4.761 lượt, tăng 52,9% so với cùng kỳ năm trước).
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, du lịch Đắk Lắk khởi sắc Du lịch

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, du lịch Đắk Lắk khởi sắc

TTTĐ – Ngành du lịch Đắk Lắk ghi nhận những kết quả tích cực trong dịp nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 vừa qua, với lượng khách và doanh thu đều có sự tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm 2024.
Hơn 215.000 lượt khách đến Ninh Thuận trong dịp lễ 30/4 - 1/5 Nhịp điệu cuộc sống

Hơn 215.000 lượt khách đến Ninh Thuận trong dịp lễ 30/4 - 1/5

TTTĐ - Trong 5 ngày nghỉ lễ, tổng số du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ước đạt 215.000 lượt khách, tăng 43,3% so cùng kỳ.
Hơn 350.000 lượt khách đến Huế trong 5 ngày nghỉ lễ Nhịp điệu cuộc sống

Hơn 350.000 lượt khách đến Huế trong 5 ngày nghỉ lễ

TTTĐ - Trong 5 ngày nghỉ lễ từ 30/4 - 4/5, Huế đón hơn 350.000 lượt khách du lịch, trong đó có 71.500 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 730 tỷ đồng.
Hải Phòng đón hơn 780 nghìn lượt khách du lịch trong dịp nghỉ lễ Du lịch

Hải Phòng đón hơn 780 nghìn lượt khách du lịch trong dịp nghỉ lễ

TTTĐ - Hải Phòng đã đón và phục vụ hơn 780 nghìn lượt khách trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (từ ngày 30/4 - 4/5), tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách nội địa đạt 751 nghìn lượt, khách quốc tế đạt 29 nghìn lượt.
Du khách "mãn nhãn" với giải diều nghệ thuật tại thành phố Vũng Tàu Du lịch

Du khách "mãn nhãn" với giải diều nghệ thuật tại thành phố Vũng Tàu

TTTĐ - Trong 3 ngày thi đấu, Giải diều nghệ thuật tại TP Vũng Tàu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức đã cống hiến nhiều con diều có hình ảnh ấn tượng, thiết kế nhiều màu sắc... thu hút hàng nghìn du khách đến chiêm ngưỡng.
Xây dựng Côn Đảo thành "thiên đường du lịch" khám phá, trải nghiệm lịch sử, tâm linh, sinh thái biển đặc sắc Du lịch

Xây dựng Côn Đảo thành "thiên đường du lịch" khám phá, trải nghiệm lịch sử, tâm linh, sinh thái biển đặc sắc

TTTĐ - Tối 3/5, tại nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Côn Đảo (1/5/1975-1/5/2025). Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại lễ kỷ niệm.
Yên Bái hướng đến phát triển du lịch bền vững Du lịch

Yên Bái hướng đến phát triển du lịch bền vững

TTTĐ - Năm 2025, ngành Du lịch Yên Bái phấn đấu đón và phục vụ 2.000.000 lượt khách, trong đó, khách quốc tế đạt 300.000 lượt, doanh thu ước đạt 1.700 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu đó, ngành Du lịch Yên Bái đã có những bước đi chiến lược, bài bản, hướng đến
Rừng dừa Bảy Mẫu hút khách tham quan dịp lễ 30/4 - 1/5 Du lịch

Rừng dừa Bảy Mẫu hút khách tham quan dịp lễ 30/4 - 1/5

TTTĐ - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đông đảo du khách gần xa đã đến với di tích Rừng dừa Bảy Mẫu để tham quan, chèo thúng bất chấp nắng nóng.
Sắp hết lễ, biển Sầm Sơn vẫn đông nghịt người tắm Du lịch

Sắp hết lễ, biển Sầm Sơn vẫn đông nghịt người tắm

TTTĐ - Trong khi nhiều địa phương đã bắt đầu thưa vắng khi gần kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, thì tại biển Sầm Sơn, du khách vẫn tiếp tục đổ về đông nghịt.
Xem thêm